Yêu vội vàng, cưới liền tay

,
Chia sẻ

Không cần mất thời gian tìm hiểu lâu, chỉ mới quen nhau một vài tháng, thấy ngoại hình nhìn “đường được”, thấy tính cách có vẻ “hờm hợp" là... cưới.

Cưới… cho bằng bạn bằng bè

Gần đây, cô chú tôi rất sốt ruột vì cô con gái đã xấp xỉ 30 tuổi mà vẫn lẻ loi, chẳng thấy “kẻ” nào đưa đón. Vậy mà, đùng một cái, chỉ sau hơn 1 tháng quen Đồng, Huyền thông báo với bố mẹ: Bọn con quyết định làm đám cưới.

Nghe tin ấy, tưởng cô chú tôi phải mừng rỡ lắm vì sẽ “đẩy” được “quả bom nổ chậm” ra khỏi nhà, nhưng cô “rụt rè” hỏi con gái: Hai đứa đã tìm hiểu nhau kỹ chưa, hay cứ thư thư đến cuối năm cũng được.
 
Huyền xua tay: Nền tảng của hạnh phúc bọn con đã có: Công việc ổn định, có nhà Hà Nội nên không có gì đáng lo. Cứ cưới cho xong “một việc lớn” trong đời.
 
Đồng quen Huyền qua sự giới thiệu của một người bạn. Chỉ sau vài buổi đi chơi, Huyền đã nhận lời tỏ tình của Đồng. Sau vài tuần, họ liền bàn đến đám cưới. Đồng đã 32 tuổi, cũng mong muốn lập gia đình, thấy Huyền làm ở Ngân hàng thì “chẳng chê vào đâu được”.
 
Còn Huyền khá thông minh, xinh xắn, chẳng nhẽ lại thua bạn kém bè chịu muộn chồng nên khi nghe Đồng bàn đến đám cưới, cô “gật đầu cái rụp”. Lấy chồng, Huyền vừa thoát được áp lực bị bố mẹ thúc giục, vừa khẳng định được mình cũng chẳng… kém ai.

Không ở độ tuổi khiến bố mẹ phải lo lắng về chuyện dựng vợ, gả chồng, Liên vừa ra trường nhưng chuyện yêu của cô cũng khiến nhiều người sửng sốt. Chỉ tính trong vòng nửa năm, cô đã nhận lời yêu 4 người. Vừa gặp, đi uống nước với người đó 1, 2 lần là đã thấy Liên giới thiệu với mọi người là người yêu.

Giới thiệu đến chàng trai nào, cô cũng quả quyết chàng là người yêu cuối cùng. Nhưng người cô yêu lâu nhất cũng chưa được 2 tháng, còn trung bình thì đến lần gặp thứ 5 là hai người đã xảy ra trục trặc. Chỉ cần chàng trai nào có ý định tán tỉnh là Liên liền “mở lòng” tạo cơ hội cho họ. Cô dễ yêu và cũng dễ chán.

Thực ra với sự nhiệt tình thái quá của Liên, các chàng “thợ săn” cũng chẳng còn muốn giơ “cung tên”. Cuối cùng có một chàng chịu làm đám cưới với Liên sau khi hai người quen nhau được gần 2 tháng.

Giải quyết bằng… toà án

Đồng và Huyền sống với nhau một năm đầu khá hạnh phúc do ít va chạm. Chỉ đến khi con gái đầu lòng ra đời thì cuộc sống của hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy, chăm sóc con.

Lẽ ra, Đồng và Huyền phải biết lựa nhau, chấp nhận tính cách của nhau nhưng thay vì cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc thì họ nhanh chóng nhờ... toà án giúp. Đó cũng là do họ cưới “ép” chứ không phải về chung sống vì không thể sống thiếu nhau trong đời. Đây cũng là hậu quả thường thấy của những cuộc hôn nhân chóng vánh.

Cuộc hôn nhân của Đồng và Huyền còn kéo dài được 3 năm chứ vợ chồng Liên chỉ sống với nhau chưa đầy năm đã kéo nhau ra toà. Trào lưu yêu vội vàng, cưới liền tay của họ đã biến tình yêu và hôn nhân giống như một kiểu giải trí cho đỡ buồn.

Hai vợ chồng Liên yêu nhanh, cưới vội có thể ban đầu họ say đắm nhau nhưng đó là sự say đắm do hấp dẫn về ngoại hình, về bản năng tình dục, chứ không phải là sức cuốn hút hai tâm hồn, hai tính cách.

Theo TS Nguyễn Kim Quý, đường dây tư vấn 18001567, trào lưu yêu vội vàng, cưới liền tay ảnh hưởng từ lối sống gấp của giới trẻ ngày nay. Thực ra, đây không thể gọi là tình yêu mà chỉ là sự ngộ nhận về mặt xúc cảm.

Hai người chưa có thời gian để hiểu hết về nhau nhưng vì một lý do nào đó, có thể do cô gái có thai hay vì chàng trai là con của một đại gia..., khiến họ nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn.

Những bạn trẻ này thường thiếu kinh nghiệm sống nên mới vội vàng trong những chuyện trọng đại của cuộc đời như vậy. Nếu là tình yêu thực sự thì hai người phải cùng nhau trải qua thử thách, qua khó khăn và những sóng gió cuộc đời để biết được mình có thể hy sinh vì nhau không, tính tình sở thích có hợp nhau không, có thông cảm với hoàn cảnh của nhau không?

Cũng vì yêu vội, yêu theo kiểu ngộ nhận nên họ thất bại trong cuộc sống gia đình, bởi cuộc hôn nhân thực khác với bức tranh mà họ vẽ ra lúc đang yêu. Khi lấy nhau, họ chưa chuẩn bị tâm thế đối mặt với thực tế cơm áo, gạo tiền... dẫn đến hai bên cùng bị sốc và họ quyết định chia tay nhau cũng nhanh chóng như khi bắt đầu.

Yêu vội, tình cảm chỉ mang tính nhất thời, còn tình yêu thực sự mới có sự bền vững. Chính vì vậy, các bạn trẻ đừng vội vàng yêu ngay, đừng dễ dàng trao thân gửi phận quá sớm, phải có thời gian tìm hiểu kỹ về nhau thì sau này mới có một cuộc hôn nhân hạnh phúc”, đó là lời khuyên của TS Nguyễn Kim Quý dành cho những bạn đang bị ảnh hưởng bởi trào lưu sống gấp.
 
Theo PNVN
Chia sẻ