Dù chỉ mới học cấp 2 nhưng nam sinh đã bạo dạn chuẩn bị kế hoạch tỏ tình ngay sân trường.
Vụ "thiêu sống" nữ sinh đã khiến cô gái chịu nhiều thương tật, tất cả tội ác đều do một tay nam sinh cùng trường gây nên.
“Đừng để con bạn thua từ vạch xuất phát”, đây là câu nói mà nhiều bậc phụ huynh truyền tai nhau. Điều này có nghĩa, bố mẹ nào cũng hy vọng có thể cho con mình những điều tốt đẹp nhất để chúng có thể lớn lên một cách khỏe mạnh và hạnh phúc.
Những vụ án mạng chính là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ cần sát sao hơn với con cái, đặc biệt trong chuyện yêu đương tuổi mới lớn.
Gia đình không ngờ rằng, đằng sau sự im lặng của nữ sinh Tiểu Đỗ lại là ý định tự sát.
Thông thường, trẻ sẽ bi kịch hóa thêm những câu nói của bố mẹ, nghĩ mình rất đáng thương vì bị ngăn cản tình yêu. Khi bị cấm cản quá thì các con liều, ngủ với nhau để được bố mẹ cho... cưới.
Một ngày đẹp trời, con gái tôi chạy về nhà và hào hứng kể với mẹ: "Con yêu bạn ấy nhiều lắm mẹ ạ",..
Tuổi 15 thật đẹp với những mộng mơ và kỳ vọng cho tương lai nhưng với nữ sinh này thì lại sống rồi ra đi trong đau đớn.
Hầu hết phụ huynh đều muốn cấm con cái đang độ tuổi học cấp 1 và cấp 2 yêu đương, thế nhưng nhiều khi những đứa trẻ vẫn dấm dúi tiếp tục "mối tình", thậm chí trở thành kẻ nói dối.
Người lớn cần cho trẻ biết trong tình yêu đôi lứa bắt buộc phải có yếu tố tình dục. Nhưng tình dục phải phù hợp với độ tuổi, giai đoạn phát triển của tình yêu và môi trường xung quanh.