Yêu phải cô nàng siêu "giả nai”

Lộc Vừng,
Chia sẻ

Nhiều cô nàng "giả nai" giỏi tới mức trước mặt người yêu họ nói năng một kiểu, sau lưng lại hiện nguyên hình như một người hoàn toàn khác.

Anh Hiệu (Long Biên, Hà Nội) mỗi khi nghĩ đến cô nàng người yêu cũ vẫn còn không hết choáng váng và khiếp sợ. Nhiều lần anh tự hỏi sao lại có cô gái “giả nai” giỏi đến mức như vậy.

Lúc mới quen, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một cô gái hiền dịu, nết na, dễ thương có phần ngây thơ, trẻ con. Mỗi khi gặp nhau cô ấy đều thẹn thùng, ít nói, chỉ ngồi cười mỉm, che miệng rất dịu dàng. Đi ăn với tôi, cô ấy ăn như mèo vậy, nhỏ nhẹ và ăn ít. Nhìn cô ấy nhỏ xinh và yếu ớt như thế, tôi thấy rất đáng yêu và có cảm tình. Lúc ấy tôi nghĩ dùng từ ‘yểu điệu thục nữ’ quả thực rất phù hợp với cô ấy” - anh Hiệu nói về những ngày đầu 2 người mới quen biết.

Khi 2 người chính thức yêu nhau, nhiều khi anh thấy người yêu mình cũng có phần ngây ngô quá. Anh kể, có lần đi ngoài đường, cô nàng nhìn con thỏ người ta bày bán trong cửa hàng thì chỉ rồi hỏi anh: “Anh ơi con kia là con gì vậy?”. Anh dở khóc dở cười phân trần: "Cứ cho là cô ấy không nhìn thấy con thỏ thật bao giờ nhưng nó là 1 loài vật khá quen thuộc, chẳng lẽ cô ấy chưa khi nào nhìn thấy trong sách báo? Rồi lúc đi ăn với nhau thì cô ấy hay có kiểu: 'Món này là món gì vậy anh, cái này ăn như thế nào, em không biết ăn!', hay: 'Anh ơi miếng sườn này cắt ra làm sao?'. Và hình như cô ấy còn rất nhát gan, nghe thấy tiếng sấm là đã ôm đầu sợ hãi rồi". Khi ấy, tuy hơi phiền lòng vì người yêu có phần õng ẹo nhưng anh nghĩ có lẽ bạn gái có tính tiểu thư chút nên mới cư xử như vậy.

Yêu phải cô nàng siêu
 Tuy hơi phiền lòng vì người yêu có phần õng ẹo nhưng anh nghĩ có lẽ cô có tính tiểu thư chút nên mới cư xử như vậy (Ảnh minh họa).

Nhưng anh Hiệu đã có dịp hoảng hốt khi chính tai anh vô tình nghe thấy người yêu… chửi thề: "Lúc ấy, có lẽ cô ấy rất bực nên không kiềm chế được. Còn tôi thì không tin vào tai mình nữa. Cô ấy thấy mình lỡ lời liền rối rít xin lỗi, nước mắt lưng tròng khiến tôi lại mềm lòng. Nhưng có lần hẹn nhau đi ăn ở quán cóc vỉa hè, cô ấy đến trước, lúc tôi đến sau cô ấy ngồi quay lưng ra đường nên không biết. Và nhờ đó tôi đã được chứng kiến cảnh cô ấy vừa ăn như chảo chớp vừa chửi bậy với anh chàng bên cạnh khi buông lời cợt nhả cô ấy. Tôi bủn rủn cả chân tay, đầu óc choáng váng” - anh rùng mình nhớ lại.

Anh kể tiếp, có lần anh đến chỗ ở của người yêu mà không báo trước và đã khám phá thêm rất nhiều bí mật về người mà bấy lâu nay anh luôn nghĩ nhút nhát, thơ ngây. Vừa đến cửa xóm trọ, anh đã nghe thấy tiếng cô nàng oang oang cãi nhau với ai đó bên trong phòng.

Trước nay, chỉ thấy cô ấy ăn nói nhỏ nhẹ, ủy mị yếu đuối lắm, có nói to bao giờ đâu, nhưng cái giọng thì đúng là của cô ấy không lẫn đi đâu được. Thấy tôi đến thì cô ấy lại dịu xuống phân bua bảo cô bạn cùng phòng nói tức không chịu được. Còn cô bạn cùng phòng mặt hằm hằm bỏ đi ra ngoài. Rồi bước vào phòng, tôi là con trai còn kinh khủng hơn khi thấy căn phòng bẩn thỉu, bề bộn, quần áo vứt lung tung, đồ đạc lộn xộn hệt bãi chiến trường. Thực sự khác quá xa những lần trước tôi đến - gọn ghẽ và sạch tinh tươm. Phải chăng lần ấy tôi đến bất ngờ nên mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc sắc như vậy. Vậy mà ra đường cô ấy lúc nào cũng ăn mặc đẹp, trang điểm hợp mốt, nhìn rất chỉn chu” - anh Hiệu thở dài.

Anh còn kể thêm, vốn dĩ người yêu cũ của anh không thích bóng đá, chưa xem nổi 1 trận World Cup nào nhưng đêm đêm cũng vào "chém gió" trên facebook như thể fan cuồng của bóng đá vậy. Rồi cứ thấy ai viết gì về bóng bánh là cô nàng lại vào bình luận rôm rả, nhưng kì thực lại chả biết gì, bình luận đến đâu phải lên google tra đến đấy.

Mình biết, con gái trước mặt người yêu sẽ thường có xu hướng tỏ ra hiền dịu nhu mì hơn. Nhưng cái kiểu ‘siêu giả nai’ như cô ấy thì nói thật mình không thể thích ứng được. Sau đó, thêm 1 vài điểm không hợp nên bọn mình đã chia tay” - anh Hiệu thổ lộ.
 
Anh Hoàng (Thủ Đức, Tp. HCM) cũng từng quen biết và suýt thành đôi với một cô gái “giả nai” có hạng như thế. Anh bảo, luôn tỏ ra ngây thơ ngơ ngác và giọng điệu lúc nào cũng “điệu chảy nước” chính là phong cách thường thấy trước mặt người khác của cô nàng.

Mỗi khi nói chuyện, nàng thường phồng má, tròn mắt, chu mỏ y hệt trào lưu của các em gái mới lớn ấy. Và một điều không thể nhắc đến là giọng điệu của nàng, kiểu õng ẹo, cố uốn cho cao vút, trong vắt, tưởng là ngây thơ, trong sáng như trẻ con nhưng thực sự chất giọng nàngkhông phù hợp nên nghe… chói tai lắm. Hôm đó mình và nàng đi hát với nhóm bạn của mình. Vẫn cái giọng nói như trẻ con, 'nhão nhão’ kiểu vậy, mình lại có thằng bạn thẳng tính nên nó nói thẳng luôn: ‘Em nhìn dễ thương nhưng sao cái giọng của em nó bị làm sao vậy? Lưỡi ngắn à?’. Nàng nghe mà im re, giận tím mặt, còn mình cố đánh trống lảng giúp cô ấy chữa ngượng” - anh Hoàng có ấn tượng rất khó quên với điệu bộ và giọng nói của cô nàng yểu điệu từng quen trước đây.

Anh Hoàng cho biết, anh cũng có cảm tình với nàng, định tìm hiểu và tiến tới yêu đương. Nhưng anh tâm sự, anh chỉ thích nàng ăn nói với điệu bộ bình thường thôi, chứ nhìn nàng “điệu quá mức quy định”, anh cũng thấy không "nuốt trôi" được. 

Yêu phải cô nàng siêu
Anh đã có dịp khám phá ra một bộ mặt khác cực kỳ xa lạ với vẻ yểu điệu thường thấy của nàng (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, sau đó, anh đã có dịp khám phá ra một bộ mặt khác cực kỳ xa lạ với vẻ yểu điệu thường thấy của nàng. “Lần đó 2 đứa đi xem phim, chỗ ngồi tít trong nên phải đi qua nhiều người khác. Lúc đi ngang trước mặt người khác, hễ đụng con trai thì nàng nói giọng kiểu khác, dẻo quẹo và nũng nịu để xin nhường đường. Nhưng đụng con gái thì vẻ mặt rất đanh, lại còn cao giọng 'Ngồi gì mà hết cả lối đi người ta'. Mình băn khoăn không biết có phải mình nghe nhầm hay không nữa” - anh Hoàng nghi hoặc cho biết.

Anh chia sẻ, lần đi ăn khác, lúc anh từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy nàng đang lườm nguýt vẻ rất cô hồn với nhân viên phục vụ. Nhưng lúc thấy anh ra thì lại thay đổi thái độ ngay tức khắc, cười giả lả với anh rồi ngọt ngào nhờ cô nhân viên mang đồ ăn ra nhanh. "Lúc ấy, mình thấy cô nhân viên cứ sững người ra, chắc cũng bất ngờ trước tốc độ đổi sắc mặt như chong chóng của nàng. Còn mình thì ngỡ mình hoa mắt, sao nàng vừa giây trước thế này giây sau đã thế kia được ngay rồi” - anh cười khổ.

Lần khác, khi đang đi với anh Hoàng thì nàng có điện thoại. Nhưng mặc dù nàng đã chạy ra xa để nghe mà anh vẫn nghe thấy tiếng nàng choang choảng nói với người ở đầu dây bên kia: "Thực sự lúc đó nàng y hệt phường chợ búa. Còn mình, có cảm giác như bấy lâu nay mình đang bị xỏ mũi vậy” - Anh ngao ngán nói.  

Anh Hoàng bộc bạch, phát hiện ra cô nàng quá giả tạo nên anh chán, "cắt băng" luôn: "Cái kiểu trước mặt con trai thì ngọt ngào, yểu điệu, khuất mắt mới hiện nguyên hình là người ghê gớm, đanh đá... thì mình cũng đến xin kiếu".

Chia sẻ