Yêu nhau 7 năm, khi tôi cầu hôn, người yêu lại khóc lóc van xin tôi buông tha cho cô ấy

H.Dương,
Chia sẻ

Hành động của người yêu khiến tôi chết sững vì quá bất ngờ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Một khi đã hết yêu, người con gái có thể tàn nhẫn đến mức nào vậy chị? Yêu nhau 7 năm, tôi đã cung phụng, dốc toàn tâm cho cuộc tình này. Thế mà khi tôi cầu hôn, cô ấy lại khóc nức nở, van xin tôi hãy buông tha cho cô ấy. Cô ấy nói thế này: "Em định chia tay anh lâu rồi nhưng em không dám. Em chỉ có thể làm những điều khiến anh ghét em để dễ dàng chia tay. Tình yêu của anh khiến em nghẹt thở, bó buộc và khủng hoảng tinh thần. Anh buông tha cho em đi".

Hướng Dương ơi, tôi nghe cô ấy nói mà chết sững người. Đúng là tôi hay quản lý và ép người yêu làm theo ý mình như việc mặc quần áo, đi chơi. Cô ấy thích mặc váy, tôi lại không thích người yêu mình mặc váy ngắn, khoe vóc dáng cho người đàn ông khác thấy. Nên tôi đã cấm đoán. Rồi tôi đưa cô ấy đi ăn, uống cà phê ở những quán cổ điển thay vì những quán nhạc inh ỏi theo sở thích của người yêu. Nhưng bù lại, tôi lo cho người yêu không thiếu thứ gì. Cô ấy thích gì, thiếu tiền, tôi đều đáp ứng.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ thành vợ chồng và sống hạnh phúc với nhau. Nhưng bây giờ, tôi hận người yêu lắm Hướng Dương ạ. Cô ấy đang trêu đùa tình cảm của tôi nhưng tôi lại quá yêu và không muốn mất cô ấy. Giờ tôi phải làm sao để níu kéo người yêu đây? (Xin giấu tên)

Yêu nhau 7 năm, khi tôi cầu hôn, người yêu lại khóc lóc van xin tôi buông tha cho cô ấy - Ảnh 2.

Chào bạn,

Hướng Dương rất hiểu cho tâm trạng của bạn hiện tại khi bị người yêu từ chối lời cầu hôn và mong mỏi được chia tay. Nhưng trong chuyện tình cảm, càng cố gượng ép chỉ càng khiến cả hai bị tổn thương và đánh mất thiện cảm về nhau. Bạn nên đón nhận mọi chuyện một cách điềm tĩnh và đa chiều hơn. Bởi trong suốt thời gian yêu nhau, dù bạn có chiều chuộng người yêu đến đâu nhưng cách bạn ép buộc đối phương làm những việc cô ấy không thích đã khiến cô ấy bức bối và tù túng. Yêu nhau là phải dung hòa sở thích, đam mê, phải tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải sự đàn áp từ một phía.

Hiện tại, điều tốt nhất bạn nên làm là hãy bình tĩnh đón nhận và tìm hướng giải quyết thật thông minh. Đừng chỉ nghĩ đến những việc mình đã làm cho người yêu rồi tự khó chịu và gây rạn nứt mối quan hệ thêm. Hãy bình tĩnh suy xét sự việc ở nhiều góc độ. Bạn nên đứng ở vị trí của người yêu để thấu hiểu cô ấy hơn.

Nếu có thể, bạn nên gặp người yêu, nói chuyện thẳng thắn một lần. Những chuyện bạn đã sai, bạn nên thừa nhận và mong cô ấy cho bạn cơ hội để sửa lỗi. Nếu người yêu vẫn kiên quyết đòi chia tay, bạn nên tôn trọng quyết định của cô ấy và tìm con đường khác tốt hơn cho mình. Hãy xem đây là một bài học để bạn trưởng thành hơn trong tình yêu và cuộc sống.

Nên nhớ, một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu một phía và sự ép buộc lẫn nhau sẽ không thể hạnh phúc. Đừng khiến bản thân và cuộc đời về sau phải chìm trong đau khổ và hối hận.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ