Ý tưởng "điên rồ" - đạp xe từ Sài Gòn đến Paris của cặp đôi Việt Nam - Scotland

Thu Hương,
Chia sẻ

Đạp xe từ Sài Gòn đến Paris, qua 11 quốc gia và 15.000 cây số – một chuyến đi tưởng như không tưởng lại đang trở thành hiện thực bởi một cặp đôi Việt Nam - Scotland. Hành trình của họ đã bắt đầu...

Chính thức lên đường từ ngày 9/2, Simon và Kim Ngân đã trải qua hơn 40 ngày trên đường, trước khi đặt chân tới Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình đạp xe hơn 15.000 km từ Việt Nam qua 11 quốc gia để đến Paris với một mục đích vô cùng ý nghĩa: tham gia Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc (COP21).

2 tháng di dạo bằng xe đạp trước hành trình đạp xe 15.000 km

Simon Nelson là một thầy giáo dạy tiếng Anh đến từ Scotland làm tình nguyện về biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Ngân là tác giả, biên tập viên tại một công ty truyền thông. Hai người biết tới nhau qua Couchsurfling – trang mạng toàn cầu dành cho những người yêu thích du lịch vào năm 2013. “Lúc ấy, anh đăng tin cần tìm người trao đổi ngôn ngữ, còn mình nhìn thấy tấm hình avatar anh đứng dưới chân núi Everest nên muốn gặp để hỏi thông tin về hành trình du lịch của anh nhằm có thêm tư liệu sáng tác. Sau đó thì bọn mình trở thành bạn bè. Qua thời gian tìm hiểu và nhận ra cả hai có những điểm chung thì tình cảm dầnnảy sinh. Đến hiện tại, bọn mình đã là người yêu”, Ngân chia sẻ ngắn gọn về tình yêu đến tình cờ của mình với chàng trai ngoại quốc.

đạp xe từ việt nam đến paris
Simon và Kim Ngân xuất phát từ An Giang

Ý tưởng về hành trình lớn đạp xe từ Việt Nam đến Paris đã được cặp đôi ấp ủ từ cách đây 18 tháng nhưng phải đến tận tháng 2 vừa qua, Ngân và Simon mới có thể lên đường. Trước khi đến với hành trình gian nan này, cô gái Việt Nam trẻ tuổi cho biết mình chưa từng tham gia những chuyến đi dài và trong thời gian lâu như thế. Trước đây, Ngân chỉ từng đi tối đa 3 ngày cả đi lẫn về từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Tây. Vì vậy, trước hành trình, Ngân không khỏi hồi hộp. Để đảm bảo sức khỏe, Simon đã nghỉ việc, còn Ngân cũng chỉ làm hết tháng 3 này sẽ nghỉ luôn vì vừa đạp xe vừa làm việc rất mệt và không thể cùng lúc chu toàn cả hai công việc.

Đạp xe 15.000 cây số - vốn chẳng hề là việc dễ dàng. Là phụ nữ, Kim Ngân lại càng hiểu rõ hơn việc đó. Simon thì đã quá quen thuộc với việc đạp xe trong 2 năm sống tại Việt Nam, nhưng với Ngân, đây vẫn có phần là hoạt động quá sức. Ít ai biết rằng trước khi lên đường, Ngân đã từng phải thay việc đi làm bằng xe máy chuyển sang xe đạp cũng như thường xuyên đạp xe đi dạo vào ban đêm trong nội thành TP Hồ Chí Minh trong suốt 2 tháng trời để tập luyện sự dẻo dai và thích nghi dần với hành trình sắp tới. Ngoài ra, cả hai cũng mất kha khá thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết với chuyến đi dài như tài chính, thông tin, lộ trình về các nước sẽ đi qua, xin giấy visa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Simon và Ngân mới yên tâm lên đường, thực hiện dự định lớn.

đạp xe từ việt nam đến paris
Ngân từng có 2 tháng tập luyện trước khi lên đường

Những người bạn cùng ý tưởng du lịch đạp xe

Khi chính thức bắt đầu hành trình, được hòa mình vào những con đường và không gian thoáng đãng, yên bình trên khắp các tỉnh thành, Simon và Kim Ngân đã thực sự có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Rất may mắn là thời gian hơn 1 tháng đi từ An Giang ra Hà Nội, cả hai chưa từng gặp sự cố nào. Thay vào đó, là một kho kỷ niệm đầy ắp về những con người thú vị tình cờ gặp gỡ hay những mảnh đất cặp đôi này đi qua.

Riêng Ngân, nữ tác giả trẻ đặc biệt ấn tượng về những người bạn nước ngoài mình từng có cơ duyên gặp gỡ trên đường. Cô bạn cực kỳ thú vị khi được nghe họ kể về hành trình riêng của mình. Đó có thể là một cô gái người Chi Lê đạp xe một mình từ Hà Nội về miền Tây, một anh người Mỹ đạp xe từ phía Bắc xuống Phú Quốc, một anh người Tây Ban Nha đạp xe hơn 1.5 năm đi qua khắp các nước, 1 anh người Pháp đi hơn 9 tháng từ Pháp và đang trên đường từ Hà Nội đến HCM, 1 chú người Ấn Độ tiết kiệm tiền 6-7 năm đạp xe đạp đi các nước, 1 bác người Bồ Đào Nha 63 tuổi đạp xe đã 5 năm… 

“Mình nhận ra có rất nhiều người đạp xe đạp và họ cho mình thêm động lực vượt qua những khó khăn trên hành trình này”, Kim Ngân xúc động cho hay.

Bên cạnh đó, Ngân cũng thực sự rất thích thú khi được trải nghiệm khung cảnh tuyệt đẹp qua các vùng miền khi di chuyển bằng xe đạp – cảm giác khác biệt rất nhiều so với việc đi lại bằng các phương tiện khác. Ngân kể: “Khi đi đến mỗi miền và nghe bài hát về mảnh đất ấy gợi lên trong lòng mình rất nhiều cảm xúc khiến mình thêm yêu mến Tổ Quốc hơn. Ngoài ra, trải nghiệm vượt đèo Cả và đèo Hải Vân là những kỷ niệm khó quên trong đời mình, không chỉ về cảnh quan hùng vĩ mà còn là ý chí để vượt qua đoạn đường khó khăn ấy”.

đạp xe từ việt nam đến paris
Ngân đã có thêm khá nhiều kỷ niệm sau chuyến đi

Thông qua hành trình lớn, Simon và Kim Ngân không quên mục đích chính của chuyến đi, đó là thu thập những thông điệp từ những người họ gặp trên hành trình đạp xe gửi tới COP21 với mong muốn những người tham gia hội nghị này sẽ có hành động cần thiết để ngăn chặn biến đổi khí hậu, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cùng ngăn chặn thảm họa này.

Tạm dừng sau gần 2.000 km từ Nam ra Bắc, trước mắt họ vẫn còn là cả một chặng đường dài gian nan. Tuy vậy, dường như nguồn năng lượng của cặp đôi này không hề có dấu hiện cạn kiệt. Ngân và Simon nhắc đến phần tiếp theo của cuộc hành trình với một sự lạc quan không che giấu, như thể với họ, mỗi ngày được đi đều là mỗi ngày vui: “Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua vì mình có được động lực rất lớn từ ý nghĩa của chuyến đi là nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu, có cơ hội ngắm nhiều cảnh đẹp và mình được trải nghiệm để đưa vào các tác phẩm sau này”.
Chia sẻ