Xúc động hình ảnh chiến sĩ biên phòng bế cụ bà nhiễm Covid-19

Lê Nhâm Thân,
Chia sẻ

Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng bế cụ bà nhiễm Covid-19 ra xe cứu thương lan truyền trên mạng và gây xúc động mạnh.

Theo đó, nhân vật chính câu chuyện là Thượng úy Nguyễn Thanh Bình, chiến sĩ biên phòng Hải đội 2, bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng. Còn tác giả bức ảnh là đồng đội của anh Bình - Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm.

Sự việc xảy ra vào 28/7 tại khu cách ly Covid-19 tập trung trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Thời điểm này, cụ bà D., 76 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sau quãng thời gian cách ly tại đây được xác định dương tính với SARS-COV-2 nên phải chuyển đi điều trị.

Theo lời Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, cụ bà ở phòng 407. Ngay khi tin mình nhiễm Covid-19 cụ rất buồn và mệt nên không gượng dậy nổi đi 4 tầng xuống đất.

Xúc động hình ảnh chiến sĩ biên phòng bế cụ bà nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Hình ảnh gây xúc động và lan tỏa về tinh thần trách nhiệm người lính trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Lúc này, Thượng úy Bình làm nhiệm vụ đã bế cụ bà từ tầng 4 khu cách ly xuống và đưa ra xe để đi điều trị. Xúc động hơn nữa, khi biết người chiến sĩ có ý định bế mình xuống, cụ D., tỏ ra lo lắng sẽ lây bệnh dịch. Lắng nghe tâm tư của cụ, Thượng úy Bình động viên: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con"!

Bức ảnh sau đó được chụp lại cảnh người chiến sĩ biên phòng trong bộ đồ bảo hộ đã bế cụ bà F0 đến xe cấp cứu. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Thượng úy Khiêm đăng tải bức ảnh cùng dòng tâm sự:

"Má đừng ngại, cứ ôm lấy con!

Hình ảnh đẹp, chân thực của người lính biên phòng trong khu cách ly: Thượng úy Nguyễn Thanh Bình - Hải Đội 2 bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bế F0 tuổi già sức yếu từ tầng 4 khu cách ly xuống, ra xe để đi điều trị.

F0 đó! Ai không sợ nguy hiểm? Nhưng việc chúng tôi làm không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà quan trọng hơn cả đó còn là tình thương và sự thấu hiểu quân với dân!"

Dòng tâm sự của người chiến sĩ biên phòng đã gây xúc động mạnh, lan tỏa trong cộng đồng mạng. Facebook Lê Thủy bình luận: "Những tấm hình gây xúc động lòng người của em đã lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người để chiến thắng đại dịch".

Chia sẻ với báo chí, Thượng úy Khiêm cho biết, đây là những việc làm rất đời thường của người lính.

Anh không nghĩ lại nhận được rất nhiều, rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và bè bạn đến vậy. Thay mặt cả đồng đội, anh cảm ơn mọi người. Tất cả vì mục tiêu chung phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã thành lập 31 tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch với 204 lượt cán bộ, chiến sĩ luân phiên làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, có 30 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho 8 khu cách ly tập trung và làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài 3 khách sạn được dùng làm nơi cách ly người từ vùng có dịch về Đà Nẵng.

Biên phòng TP.Đà Nẵng cũng cử cán bộ chiến sĩ hỗ trợ lực lượng chức năng ở các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ phòng chống dịch khu vực biên giới.

Chia sẻ