Xót xa với tâm thư của trưởng nhóm SNSD Taeyeon sau tang lễ của bố ruột: Tôi tin rằng ông đang dõi theo chúng tôi ở một nơi tốt đẹp

H.P,
Chia sẻ

Bố Taeyeon đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim cấp vào sáng 9/3, đúng vào sinh nhật tuổi 31 của nữ ca sĩ.

Ngày 13/3, Taeyeon - thủ lĩnh SNSD đã đăng tâm thư gửi tới người hâm mộ thông qua Instagram cá nhân sau chuỗi ngày bặt vô âm tín vì đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bố. Taeyeon để chịu tang bố ngay khi hay tin.

Thủ lĩnh SNSD Taeyeon lần đầu lên tiếng sau sự ra đi bất ngờ của bố: "Bố ơi, Taeyeonie yêu bố nhiều lắm!"  - Ảnh 1.

Hình ảnh Taeyeon cùng bố được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Taeyeon viết: “Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã gửi đến tôi những lời chúc sinh nhật tốt đẹp và cả lời chia buồn cho nỗi mất mát tôi vừa trải qua vào ngày 9/3 vừa qua. Không đếm xuể những người đã tới bên tôi, an ủi và trao cho tôi sự ấm áp. Tôi sẽ tiếp tục sống tốt với tình yêu và sự tử tế của mọi người.

Những người ở xa đã tới bên tôi, cả những người gửi tình cảm chân thành đến tôi dù ở xa... Xin hãy thông cảm cho tôi vì không thể gặp mặt và gửi lời cảm ơn tới từng người.

Với tôi và gia đình, 9/3 sẽ là một ngày không thể quên được. Bố đã ở bên tôi từ ngày tôi còn là một đứa trẻ bước những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc. Ông luôn là người nổ máy xe trước khi tôi ngồi vào và đi cả thế giới vì cô con gái rượu. Thậm chí ngay bây giờ, tôi chắc chắn ông đang đi trước chúng tôi một bước, vì chúng tôi.

Tôi tin rằng ông đang dõi theo chúng tôi ở một nơi tốt đẹp trên cao và sẽ luôn bảo vệ chúng tôi. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng hết sức mình vì bố và chia sẻ ưu phiền cùng gia đình chúng tôi. Bố ơi, Taeyeonie yêu bố nhiều lắm!”.

Thủ lĩnh SNSD Taeyeon lần đầu lên tiếng sau sự ra đi bất ngờ của bố: "Bố ơi, Taeyeonie yêu bố nhiều lắm!"  - Ảnh 2.

Theo đó, bố Taeyeon đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim cấp vào sáng 9/3, đúng vào sinh nhật tuổi 31 của nữ ca sĩ. 

Chia sẻ