Xót xa nhìn những cành đào hóa củi khô, nằm lăn lóc trên hè phố
Mặc dù chưa đến Tết nhưng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cành đào nở bung hoa nằm chỏng chơ tại nhiều bãi tập kết rác, chân cột điện, hè phố ở Hà Nội.
Trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, thời tiết nắng ấm liên tục khiến đào Nhật Tân (Tây Hồ) nở sớm. Nhiều nhà vườn tranh thủ cắt đào bán, nhưng do nhu cầu mua của người dân không nhiều nên số lượng đào tồn đọng khá cao. Cuối giờ chiều ngày 29 tết, mỗi cành đào to, đẹp nhất có giá cũng chỉ khoảng 300.000 đồng, quất khoảng 200.000 đồng/cây.
Không chỉ tại Nhật Tân mới có thể bắt gặp hình ảnh những "đống rác đào" nằm chỏng chơ dọc những lối đi dẫn xuống vườn đào mà ngay trên đường phố Hà Nội cũng hiện hữu những hình ảnh xót xa này. Không được giá, không có người mua, người bán quá chán nản đã bỏ lại những cành hoa bên góc đường.
Xác hoa rải đầy mặt đất dù năm mới chưa sang.
Mặc dù chưa đến Tết nhưng tại nhiều bãi tập kết rác ở Hà Nội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cành đào bị vứt lên xe rác.
Khổ nhất là các chị công nhân vệ sinh khi gặp phải những cành đào khủng vô chủ. Một số gia đình có ý thức thì chủ động chặt các cành đào ra thành từng khúc nhỏ, chất đống gọn một chỗ chờ xe rác. Phần lớn các hộ để nguyên cành liệng ra đường.
Nhiều cành đào có giá cả trăm nghìn đồng nay cũng bị vứt ra sọt rác vì… hoa đào nở sớm.
Bãi rác, chân cột điện, hè đường, ngõ phố, thậm chí là cả lòng đường người ta cũng vứt đào.
Những cành đào này chủ yếu được người dân mua về trang trí nhà cửa từ dịp 23 tháng chạp đến nay thì bị vứt bỏ do hoa đào đã nở rộ hết.