Xót xa hình ảnh hai nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong tai nạn máy bay Ai Cập thảm khốc

Hồng Nam,
Chia sẻ

Bé Joumana Bettiche là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của thảm họa máy bay EgyptAir. Cô bé cùng với cha mẹ và anh trai 2 tuổi của mình nằm trong số 66 người thiệt mạng khi chiếc máy bay lao thẳng xuống Địa Trung Hải.

Cô bé Joumana, hơn 4 tháng tuổi là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 66 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc rơi ở biển Địa Trung Hải vào ngày 19/5 vừa qua.

Cô bé thiệt mạng bên cạnh người anh trai của mình, cậu bé Mohamed chỉ mới hơn 2 tuổi. Hình ảnh của cô bé Joumana đáng yêu, dễ thương cùng cậu bé Mohamed đôi mắt thông minh đầy lém lỉnh sau khi được chia sẻ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy đau thương và xót xa. 

Hai đứa trẻ cùng cha mẹ dự định trải qua kỳ nghỉ bên bờ biển đầu tiên trong đời của mình trong vòng 2 tuần. Đó là vùng biển Sharm El Sheikh nổi tiếng ở Ai Cập. Anh Faycal Bettiche cùng vợ Nouha và hai con Mohamed và bé Joumana dự định trải qua kỳ nghỉ mát hạnh phúc bên nhau nhưng họ không ngờ rằng thảm kịch đã xảy ra.

Một người họ hàng của gia đình cho biết: "Faycal và gia đình dự định trải qua kỳ nghỉ mát 2 tuần ở Ai Cập. Họ sẽ bay tới thủ đô Cairo rồi di chuyển sang chuyến bay khác để đến Sharm El Sheikh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi này".

đứa trẻ
Cô bé Joumana (trái) và cậu bé Mohamed (phải) là những nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 66 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc.

anh
Anh Faycal và gia đình nhỏ của mình chưa kịp thực hiện chuyến nghỉ mát đầu tiền của gia đình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Ai Cập vào ngày 19/5.

Anh Faycal vốn là thương nhân kinh doanh rau quả muốn dành thời gian bên gia đình nhỏ của mình trước khi anh chuẩn bị bước vào mùa làm việc bận rộn. Họ đã không có bất cứ kỳ nghỉ nào trong suốt 3 năm qua.

"Faycal đã làm việc rất vất vả trong thời gian vừa qua. Anh ấy chỉ muốn thư giãn với gia đình nhỏ của mình. Họ có hai đứa con đáng yêu, Mohamed chỉ mới hơn 2 tuổi và Joumana vẫn là một đứa trẻ nhỏ hơn 4 tháng tuổi", người họ hàng cho biết thêm.

Được biết cặp vợ chồng đã kết hôn được hơn 3 năm. Họ gặp nhau ở Constantine, thành phố Algeria sau đó họ kết hôn và định cư ở Pháp.

Chiếc Airbus A320 của hãng hàng không EgyptAir biến mất trên đường từ Paris, Pháp tới Cairo, Ai Cập cùng toàn bộ 66 hành khách và thành viên phi hành đoàn, trong đó có 3 trẻ em.

Đến ngày 20/5, người phát ngôn của quân đội Ai Cập, Tướng Mohammed Samir xác nhận lực lượng tìm kiếm chuyến bay MS804 đã thấy mảnh vỡ và đồ đạc của hành khách ở vị trí cách bờ biển Alexandria thuộc Ai Cập khoảng 290 km.

Hiện nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

máy bay
Hình ảnh về các mảnh vỡ có cả áo phao trẻ em, giày, túi xách phụ nữ khiến nhiều người xót xa.

may bay
Hải quân Hy Lạp tiết lộ với báo giới họ đã tìm thấy một số thi thể, các mảnh vỡ của máy bay và một số tư trang của hành khách nổi trên Địa Trung Hải, cách Alexandria 290km.

may bay
Các điều tra viên xác nhận việc khói bốc lên ở phần trước máy bay 3 phút trước khi nó biến mất khỏi màn hình rada.


Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ