Nỗi đau của ba em nhỏ mất cha mẹ trong vụ tai nạn máy bay Ai Cập

Vân Anh,
Chia sẻ

Ba đứa trẻ chưa được 6 tuổi háo hức đứng ở sân bay chờ bố mẹ mà không hề biết gì về thảm họa khủng khiếp vừa xảy ra.

Chiếc máy bay MS804 của Hãng hàng không Ai Cập, EgyptAir, đã gặp nạn khi đang thực hiện hành trình từ Paris về Cairo. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, trong đó có cha mẹ  của ba đứa trẻ tại Cairo.

Trong lúc vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, cả ba đứa bé ngây thơ, còn chưa đầy 6 tuổi, vẫn đang háo hức đứng tại sân bay quốc tế Cairo  chờ cha mẹ trở về.

Và sự ra đi của người cha Ahmed el-Ashry và người mẹ Reham Mosad càng trở nên cay đắng khi cô Mosad vừa chữa khỏi bệnh ung thư và đang hướng đến một tương lai tươi sáng cùng gia đình.
 
Đại gia đình nhà Ahmed sẽ không còn những phút giây hạnh phúc nữa.

Anh Muhammad El Shennawi, một người bạn của gia đình, nói: “Thật đáng tiếc và đau thương. Tôi đau đớn hết tâm can khi nhìn thấy những đứa trẻ. Chúng đứng ở sân bay Cairo, háo hức chờ cha mẹ chúng về. Nhưng sự thật là cha mẹ các cháu đã không về đến Cairo. Giờ đây, các cháu sẽ không còn cha mẹ nữa”.

Mẹ của ba đứa trẻ, cô Reham Mosad, 27 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư từ đầu năm nay. Cha mẹ của Mosad đều đã qua đời. Khi thấy vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người chồng Ahmed el-Ashry, đã sử dụng hết tiền tiết kiệm, bán gần hết tài sản để cho vợ đi chữa bệnh tại Pháp.


Người vợ Mosad vừa khỏi bệnh ung thư nhưng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Một tháng trước, hai vợ chồng lên đường đến Paris. Ba đứa con được gửi cho bà nội trông.

Cuối cùng, việc điều trị đã thành công. Cô Mosad khỏi bệnh. Hai vợ chồng rất vui mừng và mong chờ một cuộc sống bình thường bên con cái. Họ đặt vé lên máy bay MS804 để về nhà đoàn tụ với các con thật nhanh. Nhưng tai nạn đã cướp đi tất cả.

Ahmed đã làm mọi thứ để cứu vợ.” – Shennawi nói. “Tôi đã từng hỏi anh ấy rằng tại sao không cố gắng tìm một bệnh viện lớn ở Ai Cập để điều trị cho vợ thay vì đi Paris cho tốn kém. Nhưng Ahmed nói rằng mẹ Mosad vừa qua đời, cha cô đã chết từ lâu, anh muốn dành điều tốt nhất cho vợ”.

Nhưng cuối cùng, cả hai vợ chồng đã phải bỏ mình trong chuyến bay oan nghiệt, để lại ba đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ