Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến

Đinh Hương,
Chia sẻ

Emmy và Jake Coates gặp nhau khi họ chỉ mới 11 tuổi. Trải qua nhiều năm xa cách, yêu xa biết bao trắc trở, cuối cùng khi vừa được ở cạnh nhau thì họ đã nhanh chóng phải chia xa.

Tròn một năm ngày cưới, cột mốc mà rất nhiều cặp vợ chồng sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi với một chặng đường mà cả hai vừa đi qua trong vai trò là vợ là chồng đầy mới mẻ và thử thách. Nhưng với Jake Coates, anh không được may mắn như vậy, kỷ niệm ngày cưới đầu tiên và mãi về sau anh cũng chỉ còn một mình mà thôi. Vợ anh, chị Emmy sau một thời gian chiến đấu vật vã với căn bệnh ung thư quái ác đã qua đời khi đám cưới chưa kịp tròn năm.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Câu chuyện về mối tình thanh mai trúc mã sâu đậm của Emmy và Jake khiến cho người ta ngưỡng mộ không chỉ ở tình cảm mà họ giữ gìn cho nhau suốt 20 năm mà còn ở cách họ cùng nhau đối mặt với bệnh tật, cùng nhau thực hiện những thứ có ý nghĩa. Để rồi, khi Emmy qua đời, những kỷ niệm về khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau sẽ luôn là những điều vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

“Vào khoảng thời gian này năm ngoái, tôi đã không thể ngủ được. Tôi thật sự quá phấn khích vì sáng hôm sau tôi sẽ kết hôn với cô gái này, tình yêu của cuộc đời tôi. Trong suốt những tháng ngày được ở bên em, chưa bao giờ anh ngừng hỏi, vì sao một người con gái tuyệt vời như em lại chọn ở bên cạnh anh. Nhưng anh mãi mãi biết ơn về điều đó. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Anh nhớ em thật nhiều, cô gái đáng yêu của anh”, Jake viết.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Jake và Emmy gặp nhau khi họ chỉ mới 11 tuổi. Họ nhanh chóng trở thành nhưng người bạn tốt và luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt nhất, trong sáng nhất của những đứa trẻ. Lúc 13 tuổi, cậu bé Jake mặt đỏ ngượng ngùng tuyên bố với cô bé Emmy rằng, cô là “tôm hùm” của cậu. 

Đến lúc lớn hơn một chút, cả hai cô cậu thanh thiếu niên mới có đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình với đối phương. Họ trở thành một đôi uyên ương thật đẹp, nhưng mối tình chỉ kéo dài được 3 năm. Khi lên đại học, mỗi người có một mục tiêu cuộc sống khác nhau, họ tự nhiên chia tay.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Suốt 10 năm sau đó, mặc dù không hề ở gần nhau nhưng Jake và Emmy vẫn thường xuyên giữ liên lạc và ở đâu đó trong trái tìm mình, chưa bao giờ họ từ bỏ tình cảm ngày xưa. Năm 2015, lúc này Jake đang là bác sĩ ở Úc, Emmy là giáo viên ở London, họ quyết định cho nhau một cơ hội để làm rõ cảm xúc của mình.

Jake và Emmy trở về bên nhau, cảm giác vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu. Mỗi ngày họ đều dành thời gian để gọi điện tâm sự, họ cũng thường xuyên bay đi về giữa hai đất nước để gặp nhau.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

6 tháng sau đó, khi mà giấc mơ về một gia đình nhỏ chuẩn bị trở thành hiện thực thì tin dữ ập đến. Emmy sau nhiều tháng gặp vấn đề về đường ruột, đi khám mới phát hiện cô mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Bác sĩ cho biết các tế bào ung thư đã di căn đến cột sống, phổi, gan và xương của Emmy. Tình trạng vô cùng tồi tệ, dự đoán cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Nghe tin Emmy gặp bệnh hiểm nghèo, Jake tức tốc trở về London để chăm sóc người yêu. Chuyến đi Phillippines dự tính để cầu hôn bạn gái không thể thực hiện được nữa nhưng Jake không bỏ cuộc.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Một buổi sáng trong lành và đáng yêu, Jake mang một tách trà đến bên giường Emmy và cầu hôn cô nàng. Dù không được lãng mạn và hoàn hảo như mong ước nhưng đó là một lời cầu hôn với những cảm xúc tình cảm chân thật nhất. Đám cưới ấm cúng của họ diễn ra vào tháng 9 năm 2016.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Khoảng thời gian bị bệnh của Emmy rất tồi tệ, cô từng chia sẻ trên trang của mình: “Bác sĩ giải thích rằng các triệu chứng khó chịu của ruột mà tôi có thời gian qua đều do lượng hormone cực kỳ cao, calcitonin, do các tế bào ung thư tiết ra. Cứ cách 15 phút tôi phải đại tiện một lần ngày cũng như đêm. Căn bệnh khiến cuộc sống tôi bị ảnh hưởng nặng nề vì quá mệt mỏi, hậu môn sưng tấy, sụt cân và kinh nguyệt thất thường”.

Thay vì đau buồn hay bỏ cuộc trước nghịch cảnh, Emmy và Jake quyết định tận dụng nốt thời gian còn lại bên nhau để làm những việc có ý nghĩa và vui vẻ nhất.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 8.

Ảnh: Internet

Tháng 6 năm 2016, Emmy và Jake đã đạp xe hơn 2000 cây số, từ London đến Copenhagen để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện The Royal Marsden Cancer Charity. Đến thời điểm hiện tại, website của Emmy đã được đóng góp gần 140.000 bảng Anh.

Quá trình trị liệu đau đớn và mệt mỏi, Emmy cũng luôn tươi cười hạnh phúc vì cô biết bên cạnh mình lúc nào cũng có sự ủng hộ động viên của Jake và rất nhiều người thân, bạn bè. Đến ngày 20 tháng 6 vừa qua, Jake đau đớn thông báo trên trang cá nhân của mình rằng, Emmy đã không thể chống cự được với bệnh tật nữa và đã qua đời.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 9.

Ảnh: Internet

“Tôi cảm giác hoàn toàn lạc lối và trống rỗng khi không còn cô ấy ở cạnh bên. Ngay cả khi lái xe, tôi cũng không thể nhìn sang chiếc ghế trống kế bên mà không cảm thấy đau đến tắc nghẹn cả lồng ngực. Không một giây phút nào tôi không nhớ đến cô ấy.

Em là la bàn của anh, là động lực để anh thức dậy mỗi buổi sáng và trở thành một con người tốt hơn.

Em là bạn đồng hành của anh, là người bạn thân nhất, là “tôm hùm” của anh, là vợ của anh và em cũng là một người anh hùng thật sự tuyệt vời”.

Xót xa cặp đôi thanh mai trúc mã đợi 20 năm để được bên nhau, đám cưới chưa tròn năm thì tai họa ập đến - Ảnh 10.

Ảnh: Internet

(Tổng hợp)

Chia sẻ