Xót xa bé gái 2 tuổi bị biến dạng khuôn mặt vì một giây bất cẩn của mẹ

Thành Nam,
Chia sẻ

Bất cẩn khi chuẩn bị nước nóng tắm, đứa con gái nhỏ của chị Biển (phường Hưng Đạo, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng) đã bị ngã vào chậu nước nóng khiến cơ thể bị bỏng 39%., khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.

Một giây bất cẩn… thương tích cả đời

Mới đây, trên mạng xã hội, thông tin về trường hợp cháu Đỗ Ngọc Mai (SN 2013, quê Hải Phòng) đang điều trị tại khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia được rất nhiều sự chia sẻ và quan tâm của mọi người.

“Tai hoạ đến với gia đình vốn nghèo lại càng khốn khổ vào ngày 29/11/2015 bé Mai bị ngã úp mặt vào chậu nước sôi mà mẹ vừa đổ trong nồi ra để pha cho 2 bố con tắm, em bị bỏng 39% diện tích cơ thể.

Khuôn mặt xinh xắn của em dường như co dúm, sâu hơn là phần ngực và cánh tay. Đau đớn vì bé bị bỏng nhiễm trùng sâu ở phần mặt, ngực và cánh tay phía trước.

Cần điều trị phẫu thuật tích cực để khuôn mặt bé bớt phần biến dạng và được giảm đau cấy ghép điều trị tiếp tục cho bớt đau đớn…”- Trích đoạn chia sẻ trên facebook cá nhân Hang Thanh Do.

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng khi ngã vào chậu nước tắm
  Hình ảnh, lời kêu gọi ủng hộ cháu Mai của một cá nhân trên facebook được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng khi ngã vào chậu nước tắm
Cơ thể cháu Mai bị bỏng tới 39%.

Thương cảm hơn, hoàn cảnh của gia đình em bé bị bỏng tới 39% có nhiều khó khăn và éo le. Bố cháu bị dị tật, tai nghe không rõ, chân tay chậm chạp. Còn mẹ cháu cũng không nhanh nhẹn như người bình thường. Cả hai đều không có sức lao động tốt nhưng vẫn đi làm thuê để nuôi con và mẹ già.

Tại phòng bệnh 414, cháu Mai đang được mẹ và người thân trong gia đình chăm sóc. khuôn mặt bị biến dạng và đang phải băng bó nửa cơ thể. Trên giường bệnh chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình, chị Trần Thị Biển (mẹ cháu bé) kể lại: “Hôm đó tôi ở nhà nấu nước để mọi người tắm. Khi tôi đổ nước sôi vào chậu để chuẩn bị tắm thì cháu đang chơi gần đó đã ngã vào chậu nước”.

Do không có nước lạnh, nhiệt độ nước trong chậu vẫn còn cao, sau khi Mai ngã vào, phần đầu, tay và ngực cháu đều bị bỏng nặng. “Sự việc xảy ra bất ngờ, tôi luống cuống lao vào đỡ cháu ra và truy hô mọi người đến cứu cháu. Cháu khóc đau đớn lắm!”, người mẹ trẻ xót xa nhớ lại.

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng khi ngã vào chậu nước tắm
 Cháu Mai đã điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia nhiều ngày qua. Trong ảnh, chị Biển đang chăm cháu Mai.

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng khi ngã vào chậu nước tắm
Mặt cháu Mai bị biến dạng hoàn toàn.

Cũng có mặt tại phòng bệnh, ông Nhu (bác cháu Mai) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn ập đến với cháu, gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện Đa khoa huyện Dương Kinh để điều trị. Tuy nhiên, vết thương cháu nặng, gia đình đã chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng.  

“Sau khi chuyển cháu lên viện Nhi Đức, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển cháu lên tuyến trên. Gia đình đã khẩn trương đưa cháu vào Viện Bỏng Quốc gia ngay trong chiều tối hôm đó (30/11- PV)”, ông Nhu nói.

Điều trị gần 10 ngày tại Viện Bỏng Quốc gia, tới nay “thông tin từ các bác sĩ thông báo, cháu Mai bị bỏng 39% cơ thể. Gia đình cũng chỉ biết hết lòng chăm sóc cháu và tin tưởng nhờ cậy các bác sĩ trong viện chữa trị để cháu nhanh khỏi bệnh về nhà với gia đình”, ông Nhu chia sẻ.  

Sự việc xảy ra trong tích tắc, nguyên nhân xuất phát từ một sự bất cẩn nhỏ của người lớn nhưng hậu quả để lại thì rất đau xót. Đặc biệt, trong trường hợp này, cháu còn nhỏ và phần bị bỏng thì lại rơi vào phần phía trên cơ thể.

Gia cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ

Bà Đoàn Thị Bảo (70 tuổi, bà nội của cháu Mai) chia sẻ, bố mẹ cháu kết hôn 3 năm trước, sau một năm thì có cháu. “Bố Mai bị khuyết tật, mai mối nhiều lần mới lấy được vợ. Hiện, hai vợ chồng và cháu Mai đang ở cùng tôi. Khi cháu Mai phải đi viện, bố cháu cũng đâu xuống chăm sóc được, lại phải nhờ các bác đến chăm hộ”, bà nghẹn ngào nói.

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng khi ngã vào chậu nước tắm
Những ngày trước đó, cháu Mai chỉ uống được sữa nhưng trong sáng nay (9/12), cháu Mai bắt đầu ăn được chút cháo.

Cũng theo bà Bảo cho biết, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, Mẹ cháu Mai đi làm công nhân ở một công ty giày da, lương mỗi tháng cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng. Mỗi tháng bố cháu Mai cũng được nhà nước hỗ trợ 180.000 đồng do nằm trong diện khuyết tật. Ngoài ra, bố cháu còn đi bán hàng rong ngoài phố phụ giúp cùng vợ.

“Khi cháu Mai xảy ra chuyện, anh em họ hàng góp tiền vào đưa cháu đi viện chứ bố mẹ cháu đâu có gì. Mỗi tháng được vài triệu cũng chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình thường ngày thôi”, bà Bảo nói.

“Thời gian tới, cháu Mai cần điều trị phẫu thuật tích cực để khuôn mặt bớt phần biến dạng. Hiện tại, gia đình không ai có điều kiện để giúp cho cháu. Anh em gia đình cũng chỉ giúp được phần nào đó… ”, ông Nhu buồn bã nói.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Mai, rất cần những tấm lòng thiện quan tâm tới chia sẻ, giúp đỡ chi phí chữa trị cho cháu bé đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Biển, phường Hưng Đạo, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Hoặc phòng bệnh 414 khoa cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia

SĐT: 0904. 228. 522 – Bác Nhu (anh chị Biển).


Chia sẻ