Xin lỗi anh, em không thể... nuôi con!

Hương Nguyễn,
Chia sẻ

Ngày ra tòa, không ai là không ngỡ ngàng khi chị nhẹ nhàng nói: “Con gái ở với anh sẽ tốt hơn. Mong anh… nuôi con hộ em. Em xin cảm ơn anh”.

Đến với nhau vì tình yêu, nhưng cuộc chia tay của anh Hùng, chị Ly lại không hoàn toàn bởi tình yêu đã hết. Ngày cưới của anh chị, dù đã rất tế nhị nhưng ai cũng phải công nhận: cô dâu tốt phước. Chẳng gì thì chị Ly cũng không đẹp bằng chồng, đã thế lại không có công việc ổn định. Sau đám cưới, chị Ly chỉ việc ở nhà sinh và nuôi con, mọi sinh hoạt gia đình một mình anh Hùng lo hết.
 
Dù đồng lương lao động không cao nhưng anh cũng chưa để vợ con phải thiếu thốn thứ gì, những vật dụng trong nhà cũng từ một bàn tay anh sắm cả. Những tưởng chị sẽ hiểu và thông cảm với chồng, cùng chồng chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ cùng cô công chúa xinh xắn của hai người, vậy mà chị lại luôn tỏ ra hằn học với chồng vì cho rằng chồng mình không bằng bạn bằng bè. Rồi một cô công chúa nữa ra đời, cuộc sống của hai người như thêm phần căng thẳng và ngột ngạt. Nếu trước đây chị Ly chỉ thút thít: “Anh lấy em về mà chỉ lo cho em được đến thế này thôi sao” thì nay giọng chị đã to hơn như thể để cho cả hàng xóm nghe thấy:“Anh là thằng đàn ông bất tài, không nuôi nổi vợ con, tôi chán lắm rồi”. Vốn là người hiền lành, lại nghĩ chắc vợ ở nhà mãi nên nghĩ quẩn, anh bấm bụng đem hai con gửi ông bà nội rồi xin cho vợ đi làm một công việc nhẹ nhàng, hy vọng hai đồng lương ít ỏi cộng lại có thể đỡ hơn, hay ít ra cũng giúp vợ anh biết thương chồng con hơn.
 
Đang lấy làm mừng vì thấy từ ngày đi làm, tính tình vợ hiền hơn hẳn, ít cạnh khóe chồng hơn, vậy mà, chưa đầy 2 tháng sau, anh Hùng như không tin ở tai mình khi được bà chị họ thông báo, vợ anh ngoại tình với nam đồng nghiệp, bằng chứng là cuộn ghi âm lời thú tội của anh chàng kia. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, không những không ăn năn, chị Ly còn hùng hồn tuyên bố với chồng: “Đúng là tôi đã ngoại tình. Không phải bởi tôi không còn yêu anh và con, mà bởi tôi không muốn sống cảnh nghèo này mãi. Anh không cần tha thứ cho tôi vì tôi sẽ viết đơn li dị, chỉ mong anh… nuôi hai đứa con, vì đồng lương của tôi không đủ nuôi đứa nào ngoài tôi”.
 
Giật mình, xót xa, anh Hùng không thể ngờ rằng, sao trên đời lại có loại phụ nữ tuyệt tình với chồng lại còn dễ dàng dứt bỏ tình mẹ con đến vậy, mà người phụ nữ đó lại là vợ anh tới 4 năm trời.
 

Cũng lầm lạc trên con đường tình sau khi có gia đình, tuy không trơ trẽn như chị Ly nhưng chị Hải cũng phải chấp nhận kí vào đơn li hôn bởi anh Minh – chồng chị - không thể tha thứ cho lỗi lầm của chị. Khi bị chồng phát hiện và được chồng tha thứ cho một lần trót sa ngã với người yêu cũ là anh bạn cùng học phổ thông, chị Hải tự hứa với lòng mình là sữ không bao giờ lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa.

Vậy nhưng, các cụ đã nói chẳng sai, tình cũ không rủ cũng tới. Chị lao vào người yêu cũ như một con thiêu thân không cần biết đến ngày mai. Chỉ cần nhìn thấy hay nghe giọng của người tình là chị lại quên hết tất cả, quên cả cái gia đình bé nhỏ của chị. Chị lao theo cái mà chị gọi là “tiếng gọi của con tim” vì những lời đường mật của người tình, rằng anh ta không quên được chị và sẽ cưới chị nếu chị muốn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chồng chị dù không muốn tha thứ cho chị thêm nữa, nhưng vì con, anh để chị tự quyết định. Không hiểu cái thứ tình cảm ngoài luồng kia mạnh mẽ đến đâu mà chị vẫn còn do dự, chị xin anh cho chị một thời gian để suy nghĩ và chọn lựa, chứ bắt chị làm ngay thì chị không làm được.

Không thể tha thứ khi mà vợ còn dùng dằng tình cảm như vậy, anh Minh kiên quyết ly hôn, và nhường chị tự chọn quyền nuôi con. Ngày ra tòa, không ai là không ngỡ ngàng khi chị nhẹ nhàng nói: “Con gái ở với anh sẽ tốt hơn. Mong anh… nuôi con hộ em. Em xin cảm ơn anh”.

Sẽ không có gì đáng nói nếu li hôn chỉ là chuyện của người lớn. Điều đáng nói ở đây là sự đổ vỡ của một gia đình luôn là nguyên do khiến tâm hồn con trẻ bị tổn thương. Nếu biết được sự thực là cha mẹ từ chối nuôi dưỡng chúng thì chắc hẳn đứa trẻ sẽ không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm gia đình, về gia đình và cuộc sống trong tương lai. 
Chia sẻ