Xét xử vụ nam sinh chạy xe ôm công nghệ bị sát hại: Mẹ nạn nhân bật khóc ôm di ảnh con đến toà

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Ôm di ảnh con trai đến toà, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân Sang) không cầm được nước mắt bên ngoài phòng xét xử. Người mẹ đau xót cho biết từ ngày xảy ra vụ việc đến nay gia đình hai nghi phạm sát hại con trai bà không đến thắp một nén nhang.

Sáng 30/6, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Yên Bái về tội Giết người và Cướp tài sản. Chân dung hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab Bike. 

Nạn nhân trong vụ án là nam sinh Grab Bike Nguyễn Cao Sang (SN 2001, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa). 

Xét xử vụ nam sinh chạy xe ôm công nghệ bi sát hại: Mẹ nạn nhân bật khóc ôm di ảnh con đến toà - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu (mẹ nạn nhân) có mặt từ sáng sớm.

Nạn nhân Nguyễn Cao Sang là Sinh viên Cao đẳng có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải mưu sinh thêm nghề Grabbike để phụ giúp gia đình và chi trả tiền học. Không ai có thể tin được, từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống mà lại bị 2 đối tượng sát hại quá dã man và chết trong đau đớn, cùng với thi thể biến dạng.

Có mặt tại toà từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân) đau đớn cho biết gần một năm từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, phía hai gia đình hung thủ chưa một lần đến nhà thắp nén nhang chia buồn, xin lỗi. 

Xét xử vụ nam sinh chạy xe ôm công nghệ bi sát hại: Mẹ nạn nhân bật khóc ôm di ảnh con đến toà - Ảnh 2.

Rất đông người thân nạn nhân di chuyển từ Thanh Hoá ra Hà Nội tham dự phiên xét xử.

Nói về hai kẻ đã nhẫn tâm sát hại con trai mình, bà Thu cho biết: "Hai người này cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội, nếu không ra tù sẽ đi hại những người khác. Cho dù tử hình cũng không thể đền hết tội đã gây ra". 

Xét xử vụ nam sinh chạy xe ôm công nghệ bi sát hại: Mẹ nạn nhân bật khóc ôm di ảnh con đến toà - Ảnh 3.

Xét xử vụ nam sinh chạy xe ôm công nghệ bi sát hại: Mẹ nạn nhân bật khóc ôm di ảnh con đến toà - Ảnh 4.

Bà Thu bất khóc khi ôm di ảnh của con trai đến toà.

Bà Thu cho hay, Sang là người con ngoan, chăm học, chăm làm và thương mẹ. Sang bắt đầu biết kiếm tiền từ năm học lớp 10, mỗi dịp nghỉ hè lại đi khắp nơi tìm kiếm việc làm, số tiền kiếm được, Sang mang về cho mẹ hoặc mua đồ dùng, sửa sang nhà cửa và chi phí cho việc học tập. 

Năm học lớp 12, trong thời gian chờ điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, Sang tranh thủ chạy xe ôm kiếm được 13 triệu đồng, số tiền này Sang cũng đưa cho mẹ. Cuộc sống 2 mẹ con vô cùng khó khăn. Do có mối buôn bán gà từ trước, chị Thu ngày ngày chạy chợ, tối đến đi thu mua gà rồi bán cho các đầu mối. 

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/9, Giáp rủ Trường xuống Hà Nội chơi. Giáp bán chiếc điện thoại iPhone 5 và thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ ở khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Sau khi tiêu hết tiền, Giáp rủ Trường sang phòng trọ của bạn tại tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) chơi và thăm dò địa bàn. Sau đó, Trường và Giáp đã lên kế hoạch đi cướp tài sản, nhằm vào giới xe ôm để lấy tiền về quê. Theo kết hoạch, nếu nạn nhân chống cự, Trường và Giáp sẽ sát hại và vứt xác xuống ao sen tại khu vực phường Thụy Phương, phủ bèo lên để che giấu.

Tối 26/9, cả hai tới bến xe Mỹ Đình để thực hiện kế hoạch. Tại đây, Trường và Giáp đã đề nghị anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, chạy xe ôm công nghệ Grab) chở về bãi đất vắng tại phường Thụy Phương mà 2 đối tượng đã khảo sát trước đó.

Sau khi thỏa thuận, anh Sang đã chở 2 đối tượng với mức cước 60.000 đồng tới khu vực kể trên. Tới nơi, Giáp rút dao bấm mang sẵn đâm vào gáy anh Sang. Bị đâm bất ngờ, anh Sang vùng chạy thì Giáp tiếp tục truy đuổi và đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong vì mất máu.

Gây án xong, 2 đối tượng lấy xe máy và chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nạn nhân bỏ trốn về Yên Bái. Trên đường đi, do điện thoại của nạn nhân cài mật khẩu, Trường đã vứt vào bụi cây ven đường.

Đến 17 giờ 45 ngày 30/9, Giáp và Trường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bản Cại (xã Thanh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái), khi chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc.

Chia sẻ