"Cái này chắc đem về cho con cháu chơi chứ bán ve chai được mấy đồng. Mà lúc đưa về rồi thì nói sao: bố mua xe mới cho con hay bố đi trộm nhỉ?" - một dân mạng bức xúc.
Chiếc nón bảo hiểm đầy kín những dòng chữ được một bác tài ghi bằng bút xóa nhằm gửi lời nhắn nhủ đến các vị khách đi cuốc xe của mình. Hiện tại hình ảnh đang được chia sẻ tích cực trên mạng xã hội thu hút hơn 10 nghìn lượt tương tác.
Đoạn clip ghi lại hình ảnh anh xe ôm công nghệ đang hát rap một cách say mê khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.
Thông tin về vụ việc hai cô gái dùng điện thoại đánh chảy máu người đàn ông xe ôm công nghệ vì cho rằng nhầm địa chỉ xảy ra trên địa bàn thuộc giáp ranh nhiều phường.
Một trải nghiệm không hề dễ chịu của chàng trai trẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) vừa khống chế và bắt giữ tên cướp mặc áo xe ôm công nghệ đi cướp điện thoại của người đi đường.
Sau khi luật mới ban hành, xử lý nghiêm những người say xỉn điều khiển phương tiện đi trên đường thì không ít người lựa chọn gọi xe về nhà, nhưng "gánh nặng" của những người lái xe liệu có mấy ai biết.
Sau khi thuê tài xế xe ôm công nghệ chở vào con hẻm vắng, đối tượng đã ra tay tàn độc, đâm vào người nạn nhân 10 nhát dao để cướp tài sản.
Chiếc hộp nhựa quen thuộc mà ai cũng từng thấy ở các hàng quán hóa ra lại là món đồ chống cướp giật khi lái xe máy cực hiệu quả.
Thủ tục có phần "nhiêu khê" này của anh xe ôm công nghệ quả là rất ít gặp.