Xét xử nghịch tử giết mẹ vì bị nhắc nhở: Bố nghẹn ngào mong con có cơ hội làm lại cuộc đời

CHI LÊ,
Chia sẻ

Tại tòa, bố của bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án để người con trai tội lỗi của mình để có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Chiều 24/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đưa bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người" theo quy định tại các điểm a, đ, n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do ham chơi, lười làm nên Nguyễn Văn Cảnh bị bố mẹ là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970) nhắc nhở. Từ đó, Cảnh có thái độ thù tức rồi nảy sinh ý định giết bố mẹ để trả thù.

Khoảng 10h ngày 6/2, sau khi ngồi nghe nhạc trên tầng 3 và uống hết nửa chai rượu Vodka, Cảnh đã lấy một con dao gấp dài 23,5cm chuẩn bị từ trước giấu vào người rồi đi xuống dưới tầng 1. Thấy bà Bình đang ngồi bó hoa ở sân, Cảnh tiến lại gần, từ phía sau lưng rồi dùng dao chém liên tiếp vào người mẹ ruột.

Chứng kiến cảnh tượng trên, anh Nguyễn Văn Sinh (SN 1997, em trai Cảnh) cùng ông Thanh lao vào can ngăn thì bị Cảnh đâm chém nhiều nhát. Chưa dừng lại ở đó, trong cơn điên loạn, Cảnh tiếp tục vào bếp lấy một con dao phay quay ra chém chết bà Bình, đồng thời gây thương tích cho một người hàng xóm.

 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Cảnh thời điểm bị CQCA bắt giữ sau khi gây án (Ảnh: TL)

Gây án xong, Cảnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 29P4-8284 rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, Cảnh vứt con dao phay tại vỉa hè trục trung tâm khu đô thị mới huyện Mê Linh. Tới đầu giờ chiều 7/2, khi quay trở lại địa phương, Cảnh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bên lề phiên tòa, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Thanh (bố ruột Cảnh) cho biết, từ ngày bi kịch ập đến với gia đình, ông luôn cảm thấy khổ tâm, đau đớn. Bởi lẽ, kẻ gây ra vụ thảm án không phải ai khác chính là cậu con trai mà vợ chồng ông đã cố gắng sinh thành, dưỡng dục bao nhiêu năm trời.

Kìm nén nỗi đau, ông Thanh nói: "Vụ việc đã xảy ra, giờ cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Vợ tôi thì cũng đã mất, Cảnh vướng vòng lao lý vì tội ác đã gây ra. Tại phiên tòa hôm nay, tôi mong muốn HĐXX xem xét có thể giảm án cho con trai, để Cảnh còn cơ hội trở về làm lại cuộc đời".

 - Ảnh 2.

Ông Thanh mong HĐXX xem xét giảm án để Cảnh có cơ hội trở về làm lại cuộc đời (Ảnh:C.Lê)

Được biết, từ ngày xảy ra vụ án, một mình ông Thanh phải cáng đáng toàn bộ mọi việc trong nhà. Đặc biệt, cậu con trai út của vợ chồng ông là anh Nguyễn Văn Sinh vốn có tiền sử bệnh tâm thần, phải thường xuyên đưa đi điều trị, sử dụng thuốc.

Nói về nguyên nhân dẫn tới vụ thảm án đau lòng trên, bản thân ông Thanh nói cũng không thể lý giải được. Chỉ biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, Cảnh có bị mẹ đẻ nhắc nhở, góp ý vài câu vì thói ham chơi nên nảy sinh mâu thuẫn. Bản thân Cảnh chỉ học tới lớp 10 rồi nghỉ học.

Chia sẻ