Trong phiên tòa sáng nay (16/6), Bùi Thị Kim Thu có mặt cùng các bị cáo liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên, điều đặc biệt là nữ bị cáo có diện mạo thay đổi khá nhiều, tóc đã bạc trắng.
Trần Thị Hiền viết đơn kháng cáo sau phiên xét xử sơ thẩm bị tuyên 20 năm tù với cáo buộc mua bán ma túy. Dự kiến ngày 15/6 sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Hiền.
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đích thân Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ ngồi ghế Chủ tọa, xét xử kẻ thủ ác Vì Văn Toán cùng đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết vừa qua.
Theo lời ông Hồng - trưởng bản Nà Ngum cho biết khi ông xuống làm chứng trong lúc công an đọc lệnh bắt Vì Văn Toán, khác với vẻ sợ hãi của vợ mình, Toán tỏ ra rất bình thản, khuôn mặt không biến sắc, không nói một lời nào.
Chia sẻ với PV, bố nữ sinh giao gà lên tiếng khẳng định, vợ ông bị oan và không có liên quan gì đến nhóm đối tượng buôn bán ma túy; từ ngày xảy ra vụ việc với con gái và vợ, gia đình ông rất lo lắng bất an.
Chị Loan, con gái lớn của bà Trần Thị Hiền và cũng là chị ruột của nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên đã có những chia sẻ về cuộc sống gia đình sau hàng loạt biến cố.
Sáng nay 27/11, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết ở Điện Biên cùng 4 bị cáo khác sẽ hầu tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy.