Xem phim Sex Education vì mất ngủ, tôi tình cờ nhận ra 1 chân lý: Nhờ có nó mà con gái tôi thoát cảnh "lạc lối tương lai"
Thật may mắn vì gia đình tôi đã nhận ra được điều này.
Năm ngoái, cả gia đình tôi đều rất đau đầu khi con gái chuẩn bị tốt nghiệp THPT nhưng không biết tương lai sẽ như nào. Chia sẻ thật thì con gái tôi học các môn văn hóa rất kém, điểm số lúc nào cũng chỉ lẹt đẹt quanh mức 5, 6. Chính vì vậy, vợ chồng tôi đã rất lo, không biết con có thể thi nổi trường gì.
Trường top thì tất nhiên con không thi nổi rồi, còn với mấy trường điểm lè tè, có thể con vẫn có cơ hội đỗ. Nhưng nói thật, tôi sợ học mấy trường làng nhàng quá, mà chính con cũng không biết bản thân học ngành nào cho hợp nữa, thì học xong 4 năm tấm bằng cũng chỉ "gác xó", phí hoài cả thời gian và tiền bạc.
Con gái tôi khi ấy rất căng thẳng, cháu thậm chí khóc vì nghĩ rằng mình vô dụng, nhất là khi họ hàng có nhiều anh chị em đỗ trường top. Có những hôm buổi đêm dậy đi vệ sinh, tôi thấy phòng con vẫn sáng đèn. Cháu vừa học vừa khóc, lúc đó tôi thương con vô cùng.
Thời gian đó, tôi cũng mất ngủ, tình cờ tôi lại xem bộ phim Sex Education theo review trên mạng. Và tôi cũng không ngờ chính nhờ vậy lại tìm ra chân lý giúp con gái thoát khỏi cảnh "lạc lối".

Cô giáo Emily Sands
Câu nói đầy chân lý của cô giáo trong phim Sex Education khiến tôi như được khai sáng
Đó là khi tôi xem đến nhân vật cô giáo Emily Sands đưa ra lời khuyên cho cậu học trò Adam: "Mọi người đều giỏi một thứ gì đó, Adam. Có lẽ hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về những điều em thích làm".
Khi ấy tôi đã lập tức nghĩ đến con mình. Tuy học dốt nhưng con gái tôi lại rất khéo tay. Từ nhỏ cháu đã thích khâu vá. Khi con gái tôi học cấp 1, cháu từng tự khâu những chiếc váy búp bê đẹp đến mức họ hàng ai cũng nức nở khen.
Sau cả đêm suy nghĩ, ngày hôm sau tôi trao đổi với chồng và quyết định nói chuyện với con gái, tôi gợi ý cho con nếu không thực sự thích học văn hóa thì có thể học nghề may. Khi lành nghề, bố mẹ có thể hỗ trợ con mở cửa hàng.
Khi nghe bố mẹ gợi ý, con gái tôi đã rất bất ngờ và vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Cháu nói với tôi, cháu rất thích may vá, cũng muốn học về thời trang rồi mở một tiệm quần áo tự thiết kế nhưng sợ bố mẹ không đồng ý.
Sau khi theo học một trung tâm đào tạo cắt may chuyên nghiệp, giờ tay nghề của con tôi đã rất khá. Cháu có lập một kênh Tiktok, chuyên đăng tải cả clip, những bộ váy mình may. Có rất nhiều clip của cháu được cả chục nghìn lượt tim.
Có những người vì thích các bộ váy cháu may quá mà ở tận các tỉnh xa cũng chuyển tiền đặt cọc để may. Cháu còn đang trong thời gian đi học mà đã có thu nhập và chút tiếng tăm rồi.
Thấy con tìm được hướng đi của mình, thực lòng tôi rất mừng. Giờ ngẫm lại, là cha mẹ chúng ta đôi khi kỳ vọng quá mức vào con. Tuy nhiên để con thành công, kỳ vọng của cha mẹ là không đủ mà còn phải nhìn vào thực tế khả năng của con mình.
Thật may vì gia đình tôi đã nhận ra điều đó.