Xem phim Sex Education, tôi bỗng nhớ lại vụ lùm xùm 2 năm trước của con gái: Trách con 1 mà trách mình 10 vì thiếu bảo ban, dạy dỗ
Tôi đã rất sốc khi nghe được thông báo về vụ lùm xùm của con gái.
Tuần trước, tôi ngồi xem phim Sex Education và chỉ mất 2 ngày để "cày" hết mùa 1 của phim. Những tò mò về chuyện giới tính, những rắc rối trong các mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè,... của những cô cậu mới lớn khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Bởi, trong nhiều câu chuyện, tôi nhận thấy có sự tương đồng với cô con gái đang học lớp 12 của mình.
Ai xem phim chắc đều biết, tại trường Trung học Moordale có một nhóm nữ sinh gọi là "The Untouchable" ("Những người không thể chạm tới"). Nhóm này tập hợp những học sinh nổi bật nhất, gia đình giàu có nhất trường. Những thành viên của nhóm luôn tỏ vẻ đẳng cấp, quyền lực và xa cách với những học sinh khác trong trường.
Không ai trong trường có thể động đến hoặc gia nhập nhóm nếu không phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Nhóm này cũng thường xuyên bắt nạt các bạn học, nhưỡng người mà họ cho là "không được ưa chuộng" ở trường.
Dù là một thành viên của nhóm này nhưng nữ sinh Aimee lại khá khác biệt. Cô bé xinh đẹp, giàu có nhưng lại rất thân thiện, không hề kiêu kỳ. Lý do Aimee tham gia nhóm là bởi thích cảm giác được nổi tiếng. Cũng vì vậy, Aimee không có tiếng nói trong nhóm, luôn bị sai bảo và coi thường. Sau này, khi Aimee hiểu ra tình bạn chân thật là gì, cô bé đã quyết định rời nhóm.

Nhóm The Untouchable
Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến vụ việc của con gái mình
Khi xem những phân cảnh liên quan đến nhóm bạn "toxic" này, tôi chợt nhớ lại cuộc gọi mà mình từng nhận được từ giáo viên chủ nhiệm của con gái vào năm lớp 10. Trước giờ, con gái tôi luôn rất ngoan ngoãn nên khi nghe con đang phải viết bản tường trình, kiểm điểm vì bắt nạt bạn học, tôi sốc vô cùng.
Đến trường, gặp mặt cô giáo chủ nhiệm và trò chuyện với con, tôi mới biết được. Hóa ra ở lớp của con tôi, có một nhóm gọi là "Girls over flowers" (GOF), chế từ tên bộ phim nổi tiếng "Boys over flowers", gồm 4 nữ sinh xinh xắn, gia đình có điều kiện, sành điệu nhất lớp. Con gái chính là một thành viên, cùng với 3 nữ sinh khác là Th.A, V. H và M.A. Không chỉ nổi tiếng trong lớp, nhóm của con tôi còn nổi tiếng cả ở trường, được các bạn học biết đến.
Thủ lĩnh của nhóm là cháu Th.A. Cháu Th.A nhà giàu nhất nhóm, tính tình cực kỳ đành hanh, kiêu kỳ, rất hay bắt nạt bạn học. Tôi được biết, lý do vụ bắt nạt lần này là do cháu Th.A "ngứa mắt" với một nữ sinh cùng khối và rủ các bạn trong nhóm đi gây sự.
Giống như nữ sinh Aimee, con gái tôi khi bước vào độ tuổi thiếu nữ cũng mơ mộng, thích được người khác chú ý. Vậy nên, khi được nhóm GOF mời vào, con đã đồng ý ngay. Tuy nhiên, bản tính hiền lành khiến con tuy không đồng ý với những điều các bạn làm nhưng cũng không dám phản kháng, vì sợ khiến các bạn ghét đuổi ra khỏi nhóm, hoặc quay lại bắt nạt chính mình. Vì vậy, con hùa theo các hành động sai của bạn.
Nghe con thú tội, tôi trách con 1 mà trách mình 10, vì thực tế chính mình cũng đã thiếu dạy dỗ, bảo ban con. Con chơi với các bạn xấu, có những thay đổi về tâm lý mà mình làm cha mẹ cũng không hay biết gì.
Sau vụ việc, tôi đã nói chuyện với con rất lâu, nghiêm túc phân tích để con hiểu được cái sai của bản thân. Tôi cũng quyết định chuyển cho con học một trường tư khác để cắt đứt hoàn toàn với nhóm bạn xấu. Hiện tại, mọi việc đều đã ổn, con tôi ở môi trường học mới, giống như Aimee đã có được những người bạn thật sự, chân thành, biết bảo ban nhau làm điều hay, lẽ phải.
Qua câu chuyện của con gái mình, tôi mong các bậc phụ huynh hãy để ý và dạy con mình những bài học sau:
1. Tình bạn thật sự không dựa trên địa vị xã hội
Cha mẹ hãy dạy con rằng: Bạn bè thật sự là những người tôn trọng và yêu thương con vì chính con, không phải vì con hợp với một hình mẫu nào đó. Đừng đánh đổi sự chân thành để có một chỗ đứng trong một nhóm chỉ vì vẻ hào nhoáng bên ngoài.
2. Đừng sợ rời khỏi một nhóm nếu con không cảm thấy hạnh phúc
Khi thấy nhóm bạn không phù hợp, con gái tôi vẫn chần chừ không dám rời đi. Tôi nhận ra rằng, chúng ta cần khuyến khích con lắng nghe cảm xúc của chính mình – nếu một mối quan hệ khiến con cảm thấy không vui, con không có nghĩa vụ phải tiếp tục. Dũng cảm bước ra khỏi môi trường độc hại – con xứng đáng có những mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng hơn.
3. Sự tự tin đến từ bên trong, không phải từ việc thuộc về một nhóm nào đó
Con không cần phải là một phần của nhóm nổi tiếng để có giá trị. Hãy tìm những người thực sự quan tâm đến con, thay vì cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với ai đó.
4. Đừng phán xét người khác chỉ vì họ "khác biệt"
Cha mẹ có thể dạy con về lòng bao dung – đừng vội đánh giá ai đó chỉ vì họ không thuộc một nhóm “ngầu” nào đó. Tình bạn có thể đến từ những nơi bất ngờ nhất – đôi khi, người bạn thật sự của con lại không phải người mà con nghĩ ban đầu.
5. Dám là chính mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi một con đường khác
Không cần phải chạy theo đám đông để cảm thấy bản thân có giá trị. Dám lựa chọn con đường riêng, ngay cả khi điều đó khiến con khác biệt. Quan trọng nhất, hãy giúp con hiểu rằng: Con xứng đáng có những người bạn tốt, những người yêu quý con vì chính con, chứ không phải vì con thuộc về một nhóm nào đó.