Xem phim "Sex and the City", tôi tâm đắc trước một câu nói của "đại diện nữ quyền", liền đưa đơn ly hôn, quyết tâm chia tay chồng

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tại sao tôi phải sống một cuộc đời nhàm chán? Trong khi tôi có nhiều khả năng bứt phá bản thân. Nhân vật Samantha chính là người tôi ngưỡng mộ.

Tôi và chồng chung sống với nhau đã 15 năm. Chúng tôi ở bên cạnh nhau từ lúc cả 2 chưa có gì trong tay. Chồng tôi có chí tiến thủ, không chịu làm công nhân cả đời nên đã học hỏi và đầu tư làm ăn cùng một người bạn chung. Bao nhiêu vốn liếng đổ dồn hết vào việc kinh doanh. Có những hôm, chúng tôi chia nhau ổ bánh mì, gói mì tôm cho đỡ đói.

Vậy mà thời gian đồng cam cộng khổ đó lại rất hạnh phúc. Tôi được chồng yêu thương, tôn trọng. Lời lãi bao nhiêu, anh đều tâm sự cho tôi biết. Tôi ở bên, động viên anh cố gắng. Tình cảm luôn mặn nồng, êm ấm.

Từ khi công ty đi vào quỹ đạo, ăn nên làm ra thì tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt từ chồng. Không còn những đêm thức trắng tâm sự cùng nhau. Cũng chẳng có những bữa cơm nào đầy đủ thành viên trong gia đình. Tôi ở nhà nội trợ, bị chồng coi thường, hạch sách đủ điều. 15 năm qua, tôi sống mà trái tim chết dần chết mòn. Nhớ đến những ngày tháng xưa cũ, tôi đều hối tiếc ngập tràn. Nhất là khi chồng công khai "người tình", còn "dạy đời" tôi phải nhắm mắt làm ngơ để giữ mái ấm và tài sản cho con, tôi như chết tâm.

Cho đến khi xem bộ phim "Sex and the City", tôi mới tìm lại được ý nghĩa cuộc đời mình. Bộ phim nổi đình nổi đám vì những bài học triết lý sâu sắc, nhân văn. 4 nhân vật nữ: Carrie, Charlotte, Miranda, Samantha đều có những mối quan tâm riêng, sở thích, đam mê, quan niệm khác nhau về cuộc sống, tình yêu, tình dục. Nhưng họ luôn thấu hiểu, thân thiết và ở cạnh nhau trong mọi khoảnh khắc quan trọng. 

Xem phim "Sex and the City", tôi tâm đắc trước một câu nói của Samantha, liền đưa đơn ly hôn, quyết tâm chia tay người chồng 15 năm - Ảnh 1.

Trong 4 cô gái, tôi cực kì ấn tượng với hình tượng người phụ nữ thành công, mạnh mẽ, thẳng thắn Samantha. Cô ấy quyến rũ, bản lĩnh vô cùng. Mỗi bộ váy áo Samantha mặc đều toát lên thần thái sang chảnh. Từng câu nói của cô cũng truyền cảm hứng lớn cho tôi.

Samantha cũng khuyên các cô gái: "Hãy nghe tôi, 'người đàn ông lý tưởng' chỉ là ảo tưởng. Hãy sống cuộc đời của chính mình". Lời khuyên ấy như dành cho tôi. Tôi luôn mơ mộng về một người đàn ông lý tưởng. Và có lẽ, tôi cũng từng có người đàn ông đó trong đời. Nhưng sau cùng, chồng tôi đã thay đổi, chỉ có tôi là đánh mất chính bản thân mình.

Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói đó. Samantha cũng yêu nhưng cô ấy yêu bằng lí trí mạnh mẽ, sáng suốt. Cô ấy yêu người đàn ông hết lòng nhưng cũng chưa bao giờ đặt anh ta cao hơn vị trí của chính mình. Samantha yêu bản thân hơn hết thảy. Điều này giúp cô ấy luôn giữ được chính mình trong mọi trường hợp.

Còn tôi thì sao? Tôi sợ mất chồng, sợ con khổ, sợ bị thiên hạ gièm pha. Tôi sợ đủ thứ. Nhưng tôi không sợ đánh mất bản thân. Chính tôi đang làm khổ mình mà không hề biết.

Hôm qua, tôi đưa đơn ly hôn cho chồng sau khi đã suy nghĩ thấu đáo và có làm việc với luật sư. Tôi sẽ không dại dột ra đi tay trắng khi mình cũng góp sức vào sự thành công của chồng ngày hôm nay. 

Chồng tôi kinh ngạc, bối rối trước sự kiên quyết của tôi. Nhưng lần này, tôi không đắn đo, không bị nỗi sợ hãi xâm chiếm nữa. Đã đến lúc tôi phải tìm lại cuộc sống của mình sau 15 năm sống giữa 4 bức tường và ánh mắt phán xét của chồng.

Chia sẻ