Tuyết tan trong Tử Cấm Thành

,
Chia sẻ

Tháng hai, hoa đào đã nở, nắng đã ấm lên, cánh chim én đã chao liệng và tuyết đang bắt tan trong khu hoàng thành hé lộ những mái ngói thâm trầm màu thời gian

Trong khu thành rộng có đến 9999 gian phòng lớn nhỏ, tiếng bước chân rộn ràng của mùa xuân đã dạo gót trong khắp các ngóc ngách của khu thành. Trời đêm hôm trước vẫn còn tiếng gió lùa lẫn trong tiếng tuyết vương. Sớm nay, khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân nhảy nhót trên mặt tuyết, lấp lánh màu sắc và tuyết đã bắt đầu tan, nhỏ những giọt chậm rãi trên mái ngói lưu ly.
 


 
Vào những ngày đông, Tử Cấm Thành nhuốm một màu trắng đẹp đẽ. Sang xuân, trong vườn hoa đào đã khoe sắc thắm, nước trong hồ đã xanh và bước chân người qua lại đã nhộn nhịp.
 
Tử Cấm Thành - thành trong thành - nằm tại trung tâm Bắc Kinh là quần thể kiến trúc bằng gỗ cổ đại quy mô lớn nhất, hoàn chỉnh nhất hiện còn trên thế giới. Hoàng đế hai triều Minh, Thanh đã sống và những ngày cuối cùng tại đây, cho tới năm 1911, khi đế chế diệt vong.
Tử Cấm Thành xây dựng năm 1406 trong suốt 14 năm. Tổng cộng có 9.999 gian phòng dành riêng cho hoàng đế và quyến thuộc, bao gồm thái hậu, hậu phi và các hoạn quan, cung nữ. Trong cung hình thành nên quy tắc, lễ nghi cấm kỵ, vô cùng phức tạp. Và Tử Cấm Thành trở thành cái lồng vàng, ở đó hoàng đế và những người hầu đều tránh né thế giới chân thực bên ngoài.
 


 




 
Sau năm 1949, Tử Cấm Thành được đổi làm Viện bảo tàng Cố Cung. Ngày nay, Tử Cấm Thành là mộ trong những địa chỉ du lịch được yêu thích nhất tại Bắc Kinh.
 
Lam Linh
Ảnh: Xinhuanet
 
 
Chia sẻ