Chụp ảnh con giữa mùa sen Hà Nội

,
Chia sẻ

Mùa sen nở, bố của Bông đưa Bông đi chụp ảnh với sen. Bông thích ơi là thích và làm dáng cực chuyên nghiệp trên thảm sen nhé! Làm thế nào mà bố Bông chụp đẹp thế nhỉ?



Bông năm nay được 5 tuổi và cực thích chụp ảnh. Bố đưa Bông đi từ sáng sớm để có những bức ảnh thật đẹp với sen. Vậy mà chờ tới tận 8h mới tới lượt Bông chụp.
 
Sáng sớm là lúc chủ đầm hái sen và bóc cánh hoa lấy nhụy để ướp trà. Sau đó, họ sẽ đổ cánh sen ở ngay trên đường đất các mẹ tha hồ chụp với hàng vạn cánh sen cùng đủ mọi tư thế và góc chụp.

Bé Bông giữa hàng nghìn cánh sen!


Bông đang cùng các cô tách nhụy sen . Đây cũng là một dịp để đưa con đi tìm hiểu về khung cảnh lao động buổi sớm và giúp trẻ tiếp xúc gần gũi với thế giới bên ngoài hơn.


Bông hỏi bố: "Người ta lấy nhụy sen làm gì bố nhỉ?"


Bông đi "ngao du" đầm sen.


Góc chụp từ trên xuống sẽ làm cho bé trông đáng yêu hơn nhiều đấy các mẹ ạ!


Đầm sen mùa hạ

Địa điểm chụp sen: Cạnh công viên nước Hồ Tây - Hà Nội. Khi đi tới công viên nước thì rẽ trái rồi men theo con đường đất khá to tới căn chòi thứ hai trên đường và vào chụp ảnh. Phí chụp thường là 100.000 đồng/ tốp. Nếu thuê thêm thuyền là 100.000 đồng/thuyền. Ngày nghỉ có thể lên tới 200.000 đồng. Bạn cũng có thể đề nghị người chủ thuyền đưa bé đi dạo quanh hồ.

Khi chụp ảnh, bạn nên mua sen ở đầm dù đắt hơn bên ngoài một chút, tầm 40.000 đồng/bó/10 bông nhưng sen vừa hái lên tươi hơn và bạn cũng thoải mái chọn lựa hơn.

Chúc cả nhà mình có những tấm ảnh thật đẹp bên hồ sen nhé!

Ảnh: Lâm Thanh
Phương Lâm
(Tổng hợp)
Chia sẻ