Vụ tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân: Tài xế thoát chết kể lại giây phút sinh tử

Minh Ngọc,
Chia sẻ

"Giật mình, tôi nhìn về phía trước thì thấy xe tải, rồi một tiếng rầm lớn vang lên. Sau đó, tôi không biết gì nữa...", anh Sơn hoảng hồn nhớ lại.

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Pháp Vân, chiều ngày 8/12, chúng tôi đã đến bệnh viện Việt Đức để gặp gỡ tài xế chiếc xe khách chở gần 20 người.

Tại bệnh viện, anh Trần Đình Sơn (36 tuổi quê Nam Đàn Nghệ An) tài xế chiếc xe khách đã tỉnh, tuy nhiên anh vẫn chưa hết hoảng sợ, lo lắng. Theo lời tài xế, khoảng 20h tối ngày 7/12, trên xe có khoảng 20 hành khách, xuất phát từ bến Mỹ Đình về Vinh (Nghệ An).

Khi xe đi đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, mặt kính phía trước bị sương phủ mờ, che khuất tầm nhìn, anh Sơn đã nhờ hai phụ xe dùng giẻ lau mặt kính phía trước xe, đồng thời bật cần gạt làm sạch kính phía trước xe.

“Thấy thấy kính xe chưa sạch, tôi tiếp tục yêu cầu hai phụ lấy giẻ lau kính thêm lần nữa. Khi một phụ đang lau kính thì cậu ấy bất ngờ hô lớn. Giật mình, tôi nhìn về phía trước thì thấy xe tải, rồi một tiếng rầm lớn vang lên. Sau đó, tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc thùng xe tải di chuyển vào bệnh viện”, tài xế Sơn kể.

tainan
Tài xế Trần Đình Sơn.

Anh Sơn bàng hoàng cho biết thêm:“Chiếc xe tải dừng đỗ ở phía làn đường dành cho xe tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ. Tuy nhiên, tài xế xe tải không hề đặt biển báo hiệu xe hỏng hay dừng đỗ. Do vậy, khi tới cách gần xe tải khoảng 1m chúng tôi mới phát hiện ra có xe tải ở phía trước”.
 
Cũng theo anh Sơn, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, anh chạy với vận tốc trên 80km/1h. Anh Sơn làm nghề lái xe được 13 năm nay. Anh Sơn đã lập gia đình, có 2 con.

Trao đổi với PV, Thạc sĩ - bác sĩ Trần Cửu Long Giang (Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết:“Tối 7/12, bệnh nhân Sơn nhập viện trong tình trạng bị gãy hở hai xương cẳng chân. Huyết áp của bệnh nhân Sơn ổn định, trên mặt có nhiều vết xước. Ngay trong đêm, chúng tôi đã mổ cấp cứu, cắt lọc làm sạch vết thương”.

Theo bác sỹ Giang, hiện tại sức khỏe bệnh nhân Sơn đã tạm ổn định trở lại. Vài ngày tới các bác sỹ sẽ tiếp tục mổ vết thương ở chân cho bệnh nhân Sơn.

Chấp nhận gãy tay để cứu con

Cùng ngày, chúng tôi cũng tiếp xúc với một nạn nhân khác là chị Kiều Thị Nga (48 tuổi, quê ở TP Vinh, Nghệ An), người đã quyết ôm đứa con trai 2 tuổi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng khi chiếc xe khách gặp nạn.

Chị Nga kể: “Lúc đó tôi nhớ đoạn đường trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ rất tối, trên xe khách chở khoảng 20 người. Xe đang chạy nhanh trên đường thì đâm vào một chiếc xe chở sắt đang đậu ở đường khiến cả hai xe lật nhào”. 

Lắc đầu ngao ngán, chị kể tiếp: “Chiếc xe lật nhào rất mạnh, trên xe những tiếng la hét thất thanh. Lo cho tính mạng của con trai tôi vội ôm vào lòng để tránh va đập cho con rồi hét lớn mọi người cứu con tôi với. Khi mở mắt ra thì ai ai trong xe cũng thều thào kêu khóc, khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, đồ đạc vung vãi khắp nơi. Tôi bị mắc kẹt trong xe, cánh tay không thể nhúc nhích rồi đầu óc choáng váng một lúc lâu. Nhìn vào con vẫn đang ôm chặt trong lòng, vụ tai nạn khiến cháu sợ hãi khóc mãi không thôi”.

Trao đổi với chúng tôi, một bác sỹ ở Khoa Ngoại, Bệnh Viện Bạch Mai cho biết, hiện tại, ở bệnh viện chỉ có bệnh nhân Nga là nặng nhất, các bệnh nhân khác chỉ bị thương nhẹ, vào viện băng bó vết thương và về nhà luôn. Chị Nga nằm lại để các bác sĩ mổ và bó lại tay. 

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 7/12, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua km 201+600 thuộc địa phận xã Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến hai phụ xe khách tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ