Những giọt nước mắt đau đớn của người thân trong vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập

Hồng Nam,
Chia sẻ

Thân nhân của những hành khách trên chuyến bay Airbus A-321 gặp nạn ngày 31/10 đã không thể kìm nén nỗi đau khi đến sân bay để tiếp nhận thông tin về các nạn nhân.

Như thông tin đã đưa, máy bay thuộc hãng hàng không Kogalymavia của Nga chở 224 người, gồm 217 hành khách (trong đó có 17 trẻ em) và 7 thành viên phi hành đoàn đã rơi ở vùng phía bắc bán đảo Sinai, gần thị trấn Housna ở khu vực đồi núi. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiếp cận hiện trường và phủ nhận khả năng máy bay bị bắn hạ. 

AFP dẫn lời Mahmud al-Zinati, người đứng đầu Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập, cho hay, lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều người chết, bao gồm thi thể 17 trẻ em trên chuyến bay. Các thân nhân có hành khách đi trên chuyến bay bị gặp nạn đã có mặt tại sân bay Pulkovo, Nga để mong chờ tin tức. Hiện chính phủ Nga đã thành lập một trung tâm khủng hoảng ở sân bay này để cập nhật thông tin đến các thân nhân.

Một quan chức Ai Cập nói với tờ AP rằng không ai sống sót trong vụ rơi máy bay. Trước đó, Reuters dẫn một nguồn tin tại hiện trường cho biết họ nghe thấy tiếng người bên trong đống đổ nát. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người còn sống dường như đã hết và đồng thời cũng dập tắt niềm hi vọng le lói của những người thân có hành khách gặp nạn. Đa số nạn nhân là phụ nữ.

tổng-thống_1
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của những hành khách gặp nạn trên chuyến bay Airbus A-321.

người-thân-1
Người thân của các hành khách gặp nạn đang có mặt tại 
 sân bay Pulkovo ở St.Petersburg, Nga để mong nhận được thông tin từ người thân gặp nạn. Ảnh: AP

thân-nhân-1
Một người phụ nữ vừa khóc nức nở vừa ngóng trông thông tin từ các nạn nhân tại sây bay Pulkovo, Nga. Ảnh: Reuters

thân-nhân-2
Người nhà của những hành khách xấu số trên chuyến bay Airbus A 321 an ủi nhau tại sân bay Pulkovo. Bên cạnh việc thành lập trung tâm khẩn cấp, chính quyền thành phố St. Petersburg đã bố trí để các gia đình đến nghỉ tại một khách sạn gần phi trường trong lúc chờ đợi thông tin. Ảnh: AFP

thân nhâm 3
Một người thân nghẹn ngào khi đến sân bay Pulkovo. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 
 tuyên bố, ngày 1/11 là quốc tang của nước Nga.

-4thân-nhân
Những người thân của các nạn nhân đều không tin những gì đang xảy ra. Họ gần như ngã quỵ khi nghe thấy thông tin nhiều thi thể đã được tìm thấy.

thân-nhân-5
Người phụ nữ này không thể kiềm được nước mắt khi đến sân bay để nghe thông báo tình hình về vụ tai nạn. Một người giấu tên có bố mẹ là hành khách trên chuyến bay nói với rằng: "Tôi hy vọng họ vẫn còn sống, nhưng có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ". Ảnh: AP

thân-nhân-6
Gia đình các nạn nhân yêu cầu cung cấp thông tin tại sân bay Pulkovo ở thành phố St. Petersburg. Ảnh: AP

Nguồn: BBC, CNN. Reuters, AP, Mirror

Chia sẻ