Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người

NN (TH),
Chia sẻ

Những bức tường, cánh cửa, thậm chí là tủ sách... tưởng chừng vô hại đã gây ra cái chết cho không ít trẻ nhỏ trong thời gian qua. Cái chết thương tâm của các em khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Tham quan trường tiểu học, bé mầm non tử vong do tủ đè

Khoảng 9h ngày hôm qua, 19/5/2014, hai cô giáo chủ nhiệm lớp lá của trường Mầm non Sơn Ca (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM) tên là T. và H. đã dẫn các em học sinh của trường đến tham quan tại trường tiểu học Minh Quang (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9).

Sau khi tham quan xong tại khu vực trưng bày bản đồ Việt Nam, các bạn trong lớp đã đi ra trước, chỉ còn em Nguyễn Tấn D. (6 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, Q.9) và hai bạn cùng lớp đứng trước tủ sách gần khu vực trưng bày bản đồ để xem. Bất thình lình một cánh cửa tủ (bên trái) bằng bê tông (ngang 1m09; dài 1m50) đổ xuống đè lên người em D., thấy vậy các giáo viên của trường chạy lại khiêng cánh cửa tủ ra và đưa em D. đến Bệnh viện Nhi Đồng II cấp cứu. Đến khoảng 12h cùng ngày, em D. tử vong.

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 1
Bà ngoại và mẹ bé gào khóc bên thi thể con, cháu. 

Cửa nhà đa năng đổ, đè chết học sinh lớp 6

Khoảng 10h sáng ngày 10/1/2014, một học sinh lớp 6 đã tử vong do bị cánh cửa nhà đa năng của trườngTHCS Nguyễn Khuyễn (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) nặng hàng trăm kg đè lên người.

Lúc sự việc xảy ra, em T.V.C. (ngụ xã Cư Huê, học sinh lớp 6C của trường) đang chơi đùa cùng các bạn ở nhà đa năng của trường thì bất ngờ bị cánh cửa sắt đổ đè lên người.

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 2
Hiện trường nơi học sinh lớp 6 bị nạn

Các thầy cô và bạn bè tập trung lại để nâng cánh cửa lên và nhanh chóng đưa em C., vào bệnh viện nhưng do thương tích quá nặng nên em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bác ruột cháu C., cho biết cả gia đình đang lo một tiệc đám cưới thì nghe nhà trường báo cháu bị tai nạn. Cả gia đình gấp rút đến bệnh viện thì cháu đã tử vong. Bố mẹ cháu đã ngất lên ngất xuống vì chịu nỗi đau quá lớn và bất ngờ. Cháu C. là con trai út của gia đình.

Ông Đặng Trần Thuần, hiệu trưởng THCS Nguyễn Khuyễn cho biết nhà đa năng của trường được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2009. Sáng 10/1, học sinh lớp 6C được cô giáo cho tạm nghỉ nên các em xuống nhà đa năng chơi để không ảnh hưởng lớp khác. Khi các em đang chơi thì bỗng một trận gió mạnh bất ngờ đã khiến hai cánh cửa sắt đang đóng đổ ụp xuống và đè trúng em C.

Ông Thuần cũng thừa nhận chất lượng thi công nhà đa năng không tốt bởi các mố sắt để giữ hai cánh cửa rất mỏng manh song cho rằng đây là tai nạn hết sức hi hữu.

Nhà trường sau đó đã dùng quỹ để hỗ trợ gia đình em C. 10 triệu đồng, đồng thời vận động giáo viên, học sinh đóng góp, giúp đỡ thêm. Trường cũng báo cho bảo hiểm xã hội tỉnh để kịp thời hỗ trợ gia đình C..

Bị cổng sắt rơi đè lên người, bé trai 13 tuổi tử vong

Vụ việc thương tâm xảy ra vào lúc 20h30, ngày 2/5/2014, tại ngôi nhà số 333 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân (Hải Phòng). Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Minh (13 tuổi), trú tại đường Lạch Tray, Ngô Quyền (Hải Phòng).

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 3
Cánh cổng sắt đổ, đè chết cháu Minh

Trước đó, Minh cùng bố mẹ đi ăn tối, rồi đến gia đình người bạn của bố mẹ ở số 333 Tô Hiệu chơi. Trong khi bố mẹ nói chuyện, Minh chạy ra sân chơi, rồi tiện tay đu bám vào cánh cổng sắt. Bất ngờ cả 2 cánh cổng sắt đổ sập xuống, đè vào người cháu, gây thương tích nặng.

Mặc dù được người dân và người thân phát hiện kịp thời và đưa vào cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, cháu Minh đã tử vong.

Cánh cổng gây tai nạn, làm chết bé Minh được gia chủ mới thay, nặng gần 1 tạ.

Bức tường đổ sập đè chết 4 bé trai

Khoảng 9h30 sáng ngày 28/9/2013, gia đình bà Bùi Thị Lan ở thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) thuê một chiếc máy xúc về san lấp mảnh vườn gần nhà.

5 bé trai thấy trời nắng liền chạy lại chân bức tường sát vị trí máy xúc vừa hoạt động đứng cho đỡ nắng. Bất ngờ tường đổ, 4 đứa trẻ bị gạch đá vùi lấp.

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 4
Bức tường nơi 4 em nhỏ bị vùi lấp.

Những người có mặt tại hiện trường vội hô hoán đào bới đống đổ nát mong cứu nhóm trẻ nhưng bất thành. Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy các nạn nhân thì 2 em đã chết, 2 em được đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Em Trần Phú Triệu (9 tuổi) may mắn thoát chết do đứng đối diện với 4 em còn lại.

Nhiều nhân chứng cho biết, nguyên nhân khiến bức tường đổ sập gây ra cái chết thương tâm của 4 bé là do chiếc máy xúc trong quá trình đào đất đã múc quá sát chân tường, khiến bức tường bị hổng chân, không có điểm tựa.

Tường sập đè trúng 2 bé gái

Khoảng 17h chiều 6/7/2013, một bức tường nhà cũ tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang đã bất ngờ bị đổ sập, đè trúng 2 bé gái, khiến 1 bé chết, 1 bé bị thương.

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 5
Bức tường nhà cũ đổ sập gây họa cho 2 bé gái

Nạn nhân tử vong là cháu Phan Thị Trúc Đào (10 tuổi, học sinh lớp 3), bị tường sập đè trúng người, tử vong tại chỗ. Cháu Lê Thị Cẩm Mây (11 tuổi, học lớp 4) bị gãy chân, hiện đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hai bé gái này là 2 chị em họ, cùng học trường Tiểu học Vĩnh Trường (TP Nha Trang).

Chị Lê Thị Trúc Sương (mẹ bé Mây) cho biết, khoảng gần 5 giờ chiều, 2 bé Mây và Đào chạy ra trước nhà để gọi 2 đứa em đang ngồi chơi ngoài đường thì bất ngờ bức tường gần đó đổ sập, đè trúng.Chị Lê Thị Tuyết Lan, mẹ bé Đào, ngã quỵ khi nhận tin con mất. Anh Phan Thành Long, bố cháu, đang đi đánh cá ngoài biển rụng rời bắt tàu về nhìn mặt con lần cuối khi trời gần sáng.

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 6
Cháu Mây may mắn sống sót sau vụ tai nạn, bàng hoàng khi biết tin em mình đã mất

Ông Nguyễn Hữu Cường, Bí thư phường Vĩnh Trường cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn thuộc khu vực giải tỏa nhà dân phục vụ dự án chỉnh trang khu tái định cư đường vòng Núi Chụt (phường Vĩnh Trường), đã trả mặt bằng nhưng nằm trong khu vực an toàn của đường vòng nên không thi công. Do đó nhiều trẻ em gần đó thường ra khu vực này chơi.

Theo quan sát, khu vực này hiện còn 5- 6 bức tường khác cũng trong tình trạng chờ sập nhưng không hề có rào chắn hay biển báo hiệu nguy hiểm, lại là nơi vui chơi của rất nhiều trẻ nhỏ.

Gia đình 2 cháu bé gặp nạn đều làm nghề đi biển, thuộc diện hộ cận nghèo. Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trường đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cháu Đào 2 triệu đồng; gia đình bé Mây 1 triệu đồng.

Đổ tường khi sửa nhà đè chết con hàng xóm

Khoảng 13h30 ngày 18/12/2013, chị Đặng Thị Thủy (SN 1979, trú Xóm Phú Thọ, xã Tùng Lộc) đang cùng con gái tên Lương Thị Lan Anh (2 tuổi) chơi trước sân nhà mình thì bất ngờ bức tường của nhà hàng xóm đổ ập xuống đè chết đứa con của mình.

Những cái chết thương tâm của trẻ do tường, cửa đổ vào người 7
Chị Thủy chỉ hiện trường nơi con gái mình đang chơi ở sân nhà mà bị tường hàng xóm đổ đè chết.

Cháu bé chỉ hét lên được một tiếng rồi nằm bất động trên vũng máu. Mọi người vội vã dùng xe máy chở cháu đi bệnh viện nhưng đã quá muộn.

Chồng chị Thủy, anh Lương Hữu Lĩnh (SN 1976) cho biết, là hàng xóm nên chiều ngày 18/12 anh Nguyễn Bá Vệ sửa kích gian nhà gỗ đã đến nhờ anh sang giúp. Cũng theo anh Lĩnh, do bị "đơ" theo phản xạ bất ngờ nên vợ anh không kịp lao vào cứu con, chứ nếu lao vào có khi cả 2 mẹ còn cùng chết rồi.


Xây dựng môi trường an toàn góp phần rất lớn đến việc giảm thiểu các tai nạn thương tích cho trẻ như: xây dựng khu vui chơi giải trí riêng cho trẻ em tại cộng đồng; đồ dùng, trang thiết bị vui chơi cho trẻ phải an toàn; có biển báo nguy hiểm, biển cấm như cấm đi, cấm trèo... đặt ở những nơi cần thiết.

Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc hướng dẫn, giám sát các hoạt động vui chơi của trẻ; bảo đảm trẻ được chơi vui, khỏe, lành mạnh và an toàn.



Chia sẻ