Sau khi tông mạnh vào chiếc xe máy khiến 3 mẹ con phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chiếc xe Lexus màu trắng (chưa gắn biển số) đã nhanh chóng bỏ chạy.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay thời điểm bị con trai hành hung, nhưng do đa chấn thương, ông T. đã qua đời sau 2 ngày nhập viện.
Những lời chia sẻ đầy xúc động của bác sĩ Richard Teo Keng Siang với các sinh viên nha khoa trước khi qua đời đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được bạn trẻ ở nhiều nước chia sẻ trên các diễn đàn.
Chiều 5/6/2014, anh Trần Ngọc Sự đi nhậu về cự cãi với vợ là chị Lý Thị Hẹ (ấp Thanh Thủy, xã Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long).
Trong khi chơi một mình ở nhà, cháu bé tên L. (7 tuổi) đã đi ra ngoài cửa sổ và bị rơi từ tầng 4 xuống đất. Rất may, hiện cháu L. đã qua cơn nguy kịch.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, người thân đã đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa Xanh-Pôn, các Bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu giúp 3 nạn nhân qua cơn nguy kịch.
Dù Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho kết quả trái ngược nhưng phía Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vẫn khẳng định kết quả siêu âm của mình đối với chị Lê Thị Chính là đúng. Dư luận đang chờ câu trả lời từ đơn vị thanh tra…
Lúc hàng xóm chạy sang, Mai choàng vội váy ngủ để che giấu sự xấu hổ. Còn dưới chân chị ta là gã thanh niên không mảnh vải che thân đang đau đớn vì bị dao cắm sâu vào cơ thể.
Ngày 3/6, BV Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận U. (13 tháng tuổi ở Tuyên Quang) bị ngộ độc dầu luyn (dầu nhờn để bôi trơn xe máy) dẫn đến viêm phổi nặng.
Chưa tìm ra thủ phạm các vụ rạch quần phụ nữ từ tháng 3 thì đến tối 27/5, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), lại xảy ra một vụ rạch người khác.