Người mẹ kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nhìn thấy con bị cắm dao xuyên đầu

,
Chia sẻ

Nằm trên giường bệnh, chị Duyên liên tục thều thào: "Tôi muốn đi gặp con trai, nhớ con lắm, chắc con khát sữa mẹ lắm phải không con ơi", khiến nhiều người phải nghẹn ngào, thương cảm.

Sáng ngày 8/9, sức khỏe của chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, mẹ bé trai 12 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ) đã dần ổn định và có thể trò chuyện cùng người thân. Tuy nhiên, theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (nơi chị Duyên đang nằm điều trị), dù chị đã tỉnh lại sau gần 1 ngày hôn mê, song vẫn cần phải theo dõi về tình hình sức khỏe đến khi hồi phục hoàn toàn mới có thể cho xuất viện.

Chị Duyên đang dưỡng bệnh trong phòng hồi sức đặc biệt nên phía bên ngoài đều được canh khóa cửa nghiêm ngặt tránh tình trạng người lạ vào. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Duyên có vẻ bồn chồn và hy vọng một điều gì đó. Chị chia sẻ: "Tôi khỏe rồi, tôi muốn nhanh lấy lại sức để gặp con, không biết giờ bé thế nào rồi..."
nguoime
Chị Duyên liên tục nhắc đến đứa con trai 12 ngày tuổi đang khát sữa mẹ.

Khi nhớ đến chuyện con trai đầu lòng bị người phụ nữ dùng dao đâm, thì chị Duyên lại rơm rớm nước mắt. Giọng thều thào, chị Duyên kể lại: "Vào chiều tối ngày 7/8, tại phòng 10 (khoa Nhi – Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long) nơi tôi và con đang nằm điều trị thì bỗng xuất hiện một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đến tiếp cận bắt chuyện, nói là đang đi làm từ thiện ở trong bệnh viện này mà không có chỗ ngủ. Bà ta vừa nói xong liền móc tiền cho một số người mẹ của các bé khác trong phòng và cũng cho tôi nhưng tôi từ chối. Bỗng nhiên khi bà này vào trong phòng, trong tâm trí tôi lại có linh cảm chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Nói chuyện với bà được một lúc thì tôi hướng dẫn bà qua bên giường còn trống kế bên nằm nghỉ ngơi, lúc này xem đồng hồ đã 21h rồi. Trong phòng có khoảng 10 người, nhưng ai cũng đều chuẩn bị ngủ và không còn để ý đến người phụ nữ lạ kia".

nguoime1
Nơi chị Duyên đang dưỡng bệnh được đóng cửa và an ninh nghiêm ngặt.

Giọng chị vừa dứt, người thân của chị và ngay cả chúng tôi cũng không kìm được nước mắt. Lấy lại bình tĩnh, chị Duyên tiếp tục câu chuyện bất hạnh cùng chúng tôi: "Đến khoảng hơn 3h sáng ngày 8/8, lúc đó tôi nằm kế con trai, chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ, rồi tôi nghe mọi người trong phòng la lên, lúc đó tôi tỉnh dậy và thấy người phụ nữ này đứng ngay sát giường mình, bà ta thấy tôi tỉnh dậy thì cũng giật mình bỏ chạy, tôi lao đến giữ bà ta nhưng bà ấy chạy ra khỏi phòng, tôi không giữ được, rồi quay về giường bệnh, nhìn con tôi, tôi tá hỏa khi phát hiện trên đầu con có chiếc dao cắm xuyên đầu, lúc đó tôi ngất luôn và không còn biết gì nữa..."

nguoime2
Chị Duyên được người cô ruột chăm sóc động viên mau khỏi bệnh để lên thăm con.

Nằm thẩn thờ khoảng chốc lát vì nhớ quá nhớ con, chị Duyên lại nghẹn ngào trong tiếng nói yếu ớt:"Tôi muốn đi gặp con trai, nhớ con lắm, chắc con khát sữa mẹ lắm phải không con ơi. Mẹ nhất định sẽ lên gặp con, chỉ đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn con từ xa cũng được".

Theo chị Duyên, chị linh cảm có người bắt cóc con nên phản xạ tự nhiên theo bắt người phụ nữ chứ không ngờ rằng con mình bị người ta ra tay tàn độc như vậy. 

Phía bên ngoài hành lang bệnh viện, chị Võ Thị Hồng Phú (chị ruột của chị Duyên) cho hay: "Trước khi xảy ra sự việc tôi luôn bên cạnh em mình 24/24 nhưng hôm đó có vấn đề sức khỏe không có mặt ở đó. Theo tôi, người phụ nữ kia có động cơ giết người từ trước có thể là giết nhầm hoặc là có vấn đề thần kinh nên không kiểm soát hành động".

nguoime3
Chị Phú (chị ruột chị Duyên) cũng tự trách mình khi thời điểm xảy ra sự việc không có chị bên cạnh.

"Tội nghiệp đứa cháu của tôi, vợ chồng hồi giờ có sống không tình nghĩa với ai bao giờ mà gia đình nó lại ra nông nổi này cơ chứ. Tôi vào trông nom và chăm sóc cháu mà xót xa quá. Bây giờ chỉ biết hy vọng vào điều kì diệu xảy đến với cháu bé và mong hai mẹ con sớm được gặp nhau", bà Võ Thị Mỹ Lệ (cô ruột chị Duyên) chia sẻ.

Cũng trong trưa cùng ngày, cán bộ Công an TP. Vĩnh Long đã có mặt tại bệnh viện để lấy lời khai của chị Duyên về toàn bộ sự việc vừa xảy ra với con trai của chị. Theo thông tin từ cán bộ Công an TP. Vĩnh Long, hiện tại nghi phạm tên Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) đang bị tạm giữ tại Cơ quan công an TP. Vĩnh Long để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, Cơ quan chức năng vẫn chưa thông tin thêm về vụ việc.

nguoime3
Cháu bé sau khi được các bác sĩ lấy con dao ra khỏi đầu. Ảnh BV Nhi Đồng 1.

Trong khi đó, tin mới nhất vào sáng ngày 9/8 từ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) cho biết, bé trai 12 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ não vẫn đang hôn mê, thở máy sau mổ, thỉnh thoảng vẫn lên cơn co giật do bị tổn thương não. 

Ống dẫn lưu đặt khi mổ não ra vẫn còn chảy ra dịch máu. Các bác sĩ cho biết chưa thấy bệnh nặng hơn ngày hôm qua, nhưng sức khỏe của bé trai này đang trong quá trình theo dõi vì sợ sẽ có những diễn biến bất thường khi bé còn quá nhỏ. Hiện tại, bé đang được nuôi ăn bằng tĩnh mạch.
Chia sẻ