Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y

Lê Minh,
Chia sẻ

Ông Michael Wilson, 40 tuổi, sống ở Tugun, Queensland (Úc) đã đăng tải một loạt những món hàng kỳ quặc trên Gumtree trong vài tuần qua. Ông cho biết mình đang cố gắng bán mọi thứ ông có để giúp em trai ông theo học trường Y.

Điều đáng nói là danh sách những thứ muốn bán của Wilson chỉ toàn những món đồ cũ kỹ và được bán với giá khá thấp. Một trong những món hàng hài hước nhất được Wilson rao bán là chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc được bán với giá 50 cent (12.000 VND) mà không có bộ sạc.Ông thừa nhận rằng chiếc điện thoại đã cũ, không kết nối internet và giá cả có thể thương lượng.

Một món hàng khác cũng kỳ quặc không kém đó là một chiếc nắp xăng được bán với giá 1USD. Ông cho biết chiếc nắp xăng này phù hợp với tất cả các xe, trên Ebay, giá của nó khoảng 20USD.

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 1
Chiếc điện thoại cũ, không kết nối internet, không có bộ sạc được bán với giá 50 cent nhưng giá cả có thể thương lượng

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 2
Cái nắp xăng được bán với giá 1USD. Wilson cho biết chiếc nắp phù hợp với mọi loại xe và trên eBay nó có giá khoảng 20 USD

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 3
Wilson cũng tự quảng cáo chính mình trên Gumtree: Ông có thể làm mộc, sửa ô tô và những công việc khác như sơn nhà, đổ bê tông...

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 4
Lò vi sóng cũ được bán với giá 2 USD

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 5
Bàn đạp xe đạp có giá 2 USD

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 6
Những bộ xếp hình đươc bán với giá 1 USD

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 7
Chiếc mũ xây dựng được bán với giá 7USD

Người đàn ông rao bán mọi thứ để giúp em trai học trường Y 8
Chiếc nón bảo hiểm trẻ em có giá 1 USD

Một mặt hàng khác cũng được Wilson rao bán là lò vi sóng Daewoo cũ được bán với giá 2 USD với lời quảng cáo “Tôi đã dùng lò vi sóng này trong 7 năm, nó hoạt động rất tốt”.

Ông Wilson cũng tự đặt tên mình như một “món hàng” trên trang web. “Tôi biết làm mộc và sửa ô tô. Tôi có thể làm những công việc chân tay như đổ bê tông, sơn nhà, đào hố. Tôi muốn được trả lương bằng tiền mặt”.

Ông Wilson nói với tờ Daily Mail Úc rằng kể từ khi chuyển đến Gold Coast 5 năm trước, ông đã có 300 cuộc phỏng vấn việc làm nhưng chưa bao giờ được nhận. “Tôi là một nhân viên tốt nhưng không biết tại sao không ai tuyển dụng tôi”.

Ông Wilson cho biết anh đã gặp vài người cũng đã làm điều tương tự ông nên hy vọng việc mua bán sẽ thuận lợi. Ông sẽ cố gắng bán mọi thứ để kiếm tiền trong khi không có việc làm.

Được biết, vợ Wilson đã bỏ đi để lại hai đứa con cho ông nuôi.

(Theo Dailymail)
Chia sẻ