Vượt ngàn cây số để làm "chuyện ấy" với bạn gái quen qua mạng, xong việc chàng trai choáng váng khi nàng khai sự thật và cái kết "ăn cơm tù"

L.T,
Chia sẻ

Gặp nàng lần đầu tiên sau một thời gian trò chuyện qua mạng, chàng đã vội vàng không "điều tra lý lịch" của đối phương, để rồi phải nhận kết cục thê thảm.

Lu Wei, 28 tuổi, là một nhà thiết kế nội thất trẻ tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc), chưa vướng bận vợ con, chưa lập gia đình và đang có ý định tìm một nửa của đời mình. Trong một lần chơi trò chơi trực tuyến, Lu kết bạn với một cô gái (gọi là X). Nàng nói với Lu rằng mình 22 tuổi, Lu tin và không nghi ngờ bất cứ điều gì và vui vẻ trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin thông dụng ở Trung Quốc, WeChat.

Tháng 12/2018, Lu bay từ Thượng Hải tới Hong Kong để gặp bạn gái quen qua mạng. Họ đã quan hệ vào ngày 22 và một ngày sau đó tại khách sạn Regal Oriental ở thành phố Cửu Long.

ban-gai-3

Khách sạn Regal Oriental ở thành phố Cửu Long.

Ban đầu, X nói với Lu rằng cô đã nói dối anh ta về tuổi của mình và thừa nhận mình vừa bước sang tuổi 18. Nhưng vào ngày 24/12/2018, khi tiễn Lu ra sân bay trở về Thượng Hải để làm việc, X mới tiết lộ sự thật gây sốc rằng cô mới 12 tuổi.

Ngày 27/8  mới đây, Lu đã bị tòa án ở Hong Kong kết án 10 tháng tù sau khi nhận toàn bộ trách nhiệm về tội quan hệ tình dục bất hợp pháp với một bé gái dưới 13 tuổi. Tội này có thể phải chịu mức án tù chung thân.

ban-gai-4

Lu không ngờ mình tự rước họa vào thân khi không tìm hiểu kỹ về người yêu quen qua mạng - Ảnh minh họa.

Thẩm phán Kinda Lo Kit-yee nói rằng cô đã chấp nhận sự ăn năn, hối lỗi của Lu sau khi nghe lời giải thích của anh và đồng ý rằng cô gái trông già dặn hơn so với tuổi.

Thẩm phán Kinda cũng cho biết, thực tế anh Lu có thể bỏ trốn và tránh những hậu quả pháp lý, nhưng anh đã không làm vậy. Cô tin rằng Lu thực sự yêu cô gái trước khi phát hiện ra tuổi thật của cô ấy, và chưa bao giờ muốn quan hệ với cô gái chưa đủ tuổi.

ban-gai-1

Mặc dù đã mua vé về nhà, nhưng Lu - người tự nhận mình là công dân tuân thủ luật pháp -  đã quyết định ở lại Hong Kong và chấp nhận hình phạt dành cho mình.

Lu cho biết, trong các mối quan hệ yêu đương trước đây của anh, anh luôn là người chân thành nhưng các cô gái cứ lần lượt bỏ anh mà đi vì mức lương thấp và thời gian làm việc quá nhiều. Anh nói anh muốn có một mối quan hệ ổn định với cô gái này vì anh bị thu hút bởi tính cách của cô, nhưng chưa kịp có hạnh phúc thì Lu đã phải lĩnh hậu quả.

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ