Vương phi Kate rạng rỡ tái xuất trong bộ suit xanh navy thanh lịch, bất ngờ ghé thăm bảo tàng sáng tạo tại London
Vương phi xứ Wales – Kate Middleton đã khiến truyền thông và người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trong chuyến thăm mới nhất tới V&A East Storehouse, một bảo tàng hoàn toàn mới tại Công viên Olympic Nữ vương Elizabeth, phía Đông London.
Xuất hiện với phong cách thanh lịch đặc trưng, Vương phi Kate diện một bộ suit màu navy của Alexander McQueen, kết hợp áo thun trắng đơn giản và giày cao gót đen. Diện mạo chỉn chu nhưng vẫn toát lên thần thái gần gũi và tự tin, Công nương đã thu hút mọi ánh nhìn khi dạo bước giữa không gian triển lãm đậm chất sáng tạo.

V&A East Storehouse là một bảo tàng đặc biệt, vừa mở cửa cho công chúng cách đây hai tuần, với sứ mệnh đưa hơn 600.000 hiện vật từ kho lưu trữ của Bảo tàng Victoria & Albert (V&A) ra ánh sáng. Điểm nhấn của không gian mới này là tính tiếp cận: Mọi người đều có thể đăng ký để "đặt lịch xem hiện vật", tiếp cận trực tiếp với các báu vật nghệ thuật và có buổi trò chuyện một – một cùng chuyên viên của đội ngũ Collections Access.
Trong chuyến tham quan, Vương phi đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý giá, đặc biệt là tác phẩm của Picasso lớn nhất thế giới – một bức màn sân khấu khổng lồ bằng vải, kích thước 10,4m x 11,7m, từng được danh họa thiết kế cho vở ballet Le Train Bleu vào năm 1924. Không chỉ chiêm ngưỡng, cô còn được tìm hiểu quy trình bảo tồn, phục chế và câu chuyện đằng sau những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng này.
Dự án V&A East Storehouse được xây dựng với sự tham gia của giới trẻ địa phương, lấy cảm hứng từ bề dày sáng tạo của khu Đông London. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa mà còn là nơi để những câu chuyện nghệ thuật được kể lại qua lăng kính của cộng đồng. Vương phi Kate đã trò chuyện với đội ngũ Collections Access – phần lớn được tuyển chọn từ cư dân địa phương để tìm hiểu cách họ làm việc cùng cộng đồng và giúp hiện vật "lên tiếng".

Chuyến đi lần này là một phần trong cam kết lâu dài của Vương phi về việc thúc đẩy giáo dục nghệ thuật và tiếp cận sáng tạo, đặc biệt với giới trẻ và các cộng đồng thiếu cơ hội. Với tinh thần “sáng tạo là của mọi người”, sự hiện diện của cô tại V&A East Storehouse đã tiếp thêm sức mạnh cho thông điệp: Nghệ thuật không chỉ được ngắm nhìn, mà còn cần được sống cùng và cảm nhận.
Tháng 1 năm nay, Vương phi Kate đã chia sẻ tin vui rằng cô đang trong giai đoạn thuyên giảm ung thư, sau thời gian điều trị kéo dài từ cuối mùa hè năm ngoái. Sự trở lại của cô tại một địa điểm giàu tính nghệ thuật và cộng đồng như V&A East Storehouse không chỉ là một hoạt động hoàng gia đơn thuần, mà còn mang theo lời nhắn nhủ tinh tế: Sáng tạo có thể chữa lành, và niềm vui có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất.