Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị

MH,
Chia sẻ

Mong muốn những ngày rảnh rỗi cuối tuần được sống chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp dịu dàng, bình yên của thiên nhiên, chị P đã tạo một khu vườn tuyệt đẹp cho bản thân và gia đình.

Chủ nhân của khu vườn xinh đẹp này hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vì công việc chủ yếu là làm online nên chị P có nhiều thời gian và tâm huyết cho việc thiết kế, xây dựng một ngôi nhà vườn ở ngoại ô. 

Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, cả gia đình chị lại yêu thích những giây phút thảnh thơi rời xa sự ồn ào, nhộn nhịp của đô thị để tận hưởng không khí trong lành, vẻ đẹp ngọt ngào của thiên nhiên vùng ngoại ô.

Do không thường xuyên chăm sóc khu vườn nên chị P nhờ một quản gia để chăm chút cho từng gốc cây, nhành lá. Chị P chỉ quản lý và hướng dẫn các công việc.

 Với những gì liên quan đến thẩm mỹ khu vườn, chị mới tự mình dành thời gian để làm như thiết kế cây quay ra hướng nào, chỗ này trồng hoa gì, hoa nào nên trồng kết hợp với hoa nào, viên đá đặt đứng hay nằm, có nên lát thêm đá vào đường đi hay mua thêm chum vại, đồ trang trí... 

Những chi tiết nhỏ được chị hoàn thiện bằng tất cả sự tỉ mỉ, cẩn thận cùng tình yêu với ngôi nhà, với thiên nhiên của mình.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 1.

Lối vào nhà đẹp bình yên và lãng mạn.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 2.

Hoa giấy dịu dàng đón hè sang.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 3.

Chị P bên những người bạn ghé thăm khu vườn của gia đình mình.

Chị P cho biết: "Khi mua lại, ngôi nhà này đã được 6 năm tuổi. Vườn của chủ cũ để lại đã có quy hoạch nhất định và các cây cổ thụ đã cố định nên nếu mình muốn thay đổi thiết kế cũ cũng rất khó và tốn kém. Vì thế, mình cứ tiếp tục khắc phục dựa trên những gì đã có sẵn. Mình đầu tư thêm ô, bàn ghế, xích đu, đào thêm bể súng nhỏ dưới chân cầu để cảnh quan thêm lãng mạn. Vườn lâu ngày bỏ hoang không ai chăm sóc nên các cây hoa hầu như chết hết, chỉ còn lại cây cổ thụ, cỏ dại mọc um tùm".

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 4.

Bể súng trước nhà.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 5.

Góc thưởng trà, ngắm hoa.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 6.

Lối nhỏ mềm mại, duyên dáng với hoa bất tử.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 7.

Bể súng bao quanh.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 8.

Hoa rực rỡ nở rộ chào hè.

Từng góc vườn đều được chị Phương decor đẹp mắt.

Từ hiện trạng công trình ở Sóc Sơn với tổng diện tích 800m² bao gồm 200m² xây nhà, 600m² còn lại được bố trí làm vườn, chị P từng bước, ngày qua ngày, tuần qua tuần phát quang, dọn cỏ, cắt tỉa, diệt ốc sên và không biết bao nhiêu phân bón, đầu tư rất nhiều loại hoa, hạt giống..., không biết bao nhiêu lần nhổ đi trồng lại vì không ưng... 

Cuối cùng, chị P cũng rất vui khi sở hữu khu vườn bốn mùa hoa lá xanh tốt để tiếp đón bạn bè, người thân, những người yêu vườn tược, yêu thiên nhiên ở chốn ngoại ô bình yên này.

Vì muốn khu vườn luôn có hoa quanh năm nên chị P trồng xen kẽ các loại oha của từng mùa. Cách bố trí cũng dàn đều để đứng ở góc nào trong ngôi nhà vào bất kỳ mùa nào cũng có thể ngắm hoa ngoài vườn.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 10.

Bên trong ngôi nhà vườn xinh xắn.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 11.

Thanh long.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 12.

Hoa nở rực rỡ.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 13.

Hồng khoe sắc.

Những góc vườn lãng mạn.

Chủ nhân của khu vườn tâm sự: "Vì mình không được thiết kế và quy hoạch từ đầu nên quyết định cải tạo từ những gì sẵn có. Mình không có ý tưởng gì cụ thể, chỉ là một người yêu cái đẹp nên cứ sửa dần, mỗi tháng làm một góc theo ý mình sao cho tổng thể hài hòa với nhau. Rất mừng là được nhiều người khen ngợi. 

Tất cả những yếu tổ thẩm mỹ đó phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm khí hậu, thời tiết miền Bắc. Mình thấy vườn mang phong cách làng quê Bắc Bộ nhưng vẫn có hơi hướng châu Âu trong đó, và hai nét đó kết hợp rất hài hòa với nhau".

Trong khu vườn hiện tại có rất nhiều loại cây cổ thụ cho bóng mát mùa hè như sung, si, hoa sữa, ngọc lan, hoa giấy... Cây ăn quả có mít, ổi, bưởi, thanh long, ớt, chanh, khế... 

Nổi bật là hơn 60 loài hoa luân phiên nhau khoe sắc bốn mùa. Mùa nào chị P trồng hoa ấy, mỗi năm lại có các loài hoa khác nhau. Hầu hết đều là hoa thích hợp với khí hậu miền Bắc.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 15.

Hoa tầm xuân khoe sắc.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 16.

Không gian vườn rộng rãi, xanh mát bóng cây.

Vườn cây và hoa rực rỡ níu những bình yên ở ngoại ô Hà Nội giúp gia đình trẻ tránh xa ồn ào của phố thị - Ảnh 18.

Đây là góc được chủ nhân đặc biệt yêu thích.

Mỗi góc vườn chị P đều dành tâm huyết chăm sóc và trang trí để không có "góc chết". Chính vì vậy, khu vườn có bức tranh toàn cảnh đẹp nhất suốt bốn mùa. 

Trong khu vườn bình yên với rực rỡ sắc hoa và xanh mướt bóng cây ấy, chị P thích nhất là được ngồi xích đu dưới bóng cây Osaka Muồng đỏ để đọc sách, bởi ở đó chị có thể bao quát được toàn cảnh khu vườn và ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của các loại hoa đang đua nhau khoe sắc.

Nguồn ảnh NVCC

Chia sẻ