Vừa "tống cổ" đứa con trai 32 tuổi cứng đầu, tự nhiên tôi lãi cô con dâu quý như kim cương

VV,
Chia sẻ

Tôi hay đùa với bạn bè: "Muốn con nó cưới thì bớt soi, muốn có cháu thì đừng gây áp lực".

Ngày xưa người ta hay dọa nhau chuyện "mẹ chồng – nàng dâu" như là phim cung đấu, chỉ thiếu mỗi dàn nhạc nền kịch tính. Còn tôi thì thấy… vui như trẩy hội! Lý do đơn giản: Tôi vừa có thêm một đứa con gái, mà chẳng cần phải đẻ.

Từ "bà mẹ chồng truyền thống" sang "cô bạn cùng gu skincare"

Tôi năm nay 57 tuổi, có một cậu con trai duy nhất. Từ lúc nó vào đại học, tôi đã bắt đầu lo "mất con vào tay người khác". Nhưng càng về sau, tôi lại càng... mong có người "cướp nó đi". 30 tuổi đầu rồi mà cứ đi làm về là xách xe chạy về nhà, ăn cơm với mẹ, càm ràm chuyện công việc, ôm mèo ngủ rồi lại sáng sớm đi làm tiếp. Nhìn mà thương… và lo.

Tôi không ép cưới, nhưng trong bụng thì nghĩ: "Thằng này không cưới sớm là phí cả combo gen tốt, nết na của mẹ truyền xuống".

Ấy thế mà một ngày đẹp trời, nó dắt về một cô gái – mắt sáng, miệng nhanh, xách quà biếu mẹ từ lần đầu ra mắt, còn rủ tôi đi... làm móng. Tự dưng tôi thấy tim đập nhanh như hồi 20 tuổi được tặng kẹo cao su Hồng Kông.

Về làm dâu mà như… đi du học tại nhà chồng

Ngày xưa tôi làm dâu, lỡ trễ 5 phút bữa cơm là bị nhắc cả tháng. Nay con dâu tôi ngủ dậy lúc 10h sáng cũng không sao, vì tôi cũng ngủ tới 9h30.

Vừa "tống cổ" đứa con trai 32 tuổi cứng đầu, tự nhiên tôi lãi cô con dâu quý như kim cương- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không cần nó nấu ăn giỏi, chỉ cần cuối tuần hai mẹ con cùng kéo nhau đi chợ, tôi chỉ rau nào nên mua, còn nó chỉ lại tôi cách thanh toán bằng mã QR. Cái cảnh mẹ chồng chỉ con dâu "nấu canh bầu phải phi hành mỡ trước", rồi con dâu chỉ mẹ "máy rửa bát không phải để trưng", có gì đó... dễ thương một cách rất văn minh.

Tôi hay đùa với bạn bè: "Muốn con nó cưới thì bớt soi, muốn có cháu thì đừng gây áp lực". Tụi trẻ giờ chúng khôn lắm, ai mà khiến chúng thấy hôn nhân là gánh nặng thì chúng chạy dài.

Tôi không hỏi "bao giờ đẻ", chỉ nói: "Nếu có em bé, mẹ sẽ trông cho đến lúc đi nhà trẻ. Còn chưa muốn thì hai đứa cứ hưởng thụ đi, bao giờ sẵn sàng thì đẻ". Mấy câu nhẹ hều mà làm con dâu cười suốt. Thỉnh thoảng nó còn gọi tôi là "mẹ chồng quốc dân".

Làm mẹ chồng thời nay: Bớt kỳ vọng, thêm tiếng cười

Có người hỏi tôi bí quyết gì để sống hòa hợp với con dâu. Tôi chỉ trả lời gọn lỏn: "Lúc nó chưa về nhà mình, nó cũng là con gái người ta mà, con trai mình là vàng thì con gái nhà người ta là kim cương. Giữ vàng như nào thì giờ có thêm cục kim cương cứ giữ y thế, có khi phải tốt hơn". Thương con dâu như cách mình từng mong mẹ chồng mình thương, vậy thôi!

Giờ tôi có thêm người để rủ đi mua đồ giảm giá, chụp ảnh chỉnh filter, tám về phim Hàn. Có lúc hai mẹ con còn ngồi chung giường livestream… bán hàng online, vui hơn cả Tết.

Thông điệp nhẹ nhàng mà không nhẹ ký:

Hôn nhân là chuyện hai người, nhưng sự dễ chịu của người thứ ba đôi khi chính là chiếc phao cứu sinh cho một tổ ấm.

Mẹ chồng thời nay không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bớt khắt khe, thêm thấu hiểu. Vậy là đủ để gieo mầm cho một gia đình hạnh phúc.

Chia sẻ