Khi làm bà nội tốt tôi được con trai thêm yêu, con dâu thêm quý, đó là phần thưởng tuổi già của tôi rồi!
Loạt tin nhắn được chia sẻ bởi tài khoản @kim_nahh đang khiến dân mạng "ôm tim khóc thét"...
Nhưng rồi tôi làm mẹ chồng thật. Và tôi chọn không theo lối mòn ấy.
Điều đó với tôi lại càng áp lực hơn.
Tôi đã chuẩn bị để trở thành một người mẹ chồng, mẹ vợ lý tưởng, vậy mà đến giờ, vẫn chỉ là một bà mẹ đang chờ trong vô vọng.
Thú thật, tôi không còn yêu Hậu nữa, cảm xúc đã nguội đi từ bao giờ nhưng tôi vẫn chưa nỡ rời khỏi ngôi nhà này.
Tôi luống cuống như 1 phản xạ tự nhiên...
Nghe xong, tôi không còn thấy lo. Tôi thấy... thương.
Tôi hay đùa với bạn bè: "Muốn con nó cưới thì bớt soi, muốn có cháu thì đừng gây áp lực".
Ai trong chúng ta cũng từng nghĩ mình phải thật mạnh mẽ để vượt qua giông bão. Nhưng rồi sẽ có lúc ta nhận ra: Chỉ cần một người ở bên, cho ta tựa vào một chút, cũng đủ xoa dịu cả những tổn thương lâu năm.