Vừa mừng tuổi mẹ chồng 1 triệu, chồng nhảy bổ đến lăng mạ em kèm câu nói nhớ đời

Hướng Dương,
Chia sẻ

Vừa nhìn thấy 2 đồng 500 nghìn mẹ chồng em cầm trên tay, chồng em đã nhảy bổ đến.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương.

Chưa bao giờ em nghĩ lấy chồng lại khổ thế này chị ạ. Chồng em là người đàn ông cục súc, gia trưởng. Mọi chuyện trong nhà đều phải theo ý anh ấy, còn không thì anh ấy sẽ chẳng để em yên.

Năm đầu tiên của hôn nhân, cũng là lần đầu ăn Tết nhà chồng, em muốn lấy lòng bố mẹ chồng lắm chứ. Ngặt nỗi vợ chồng em còn khó khăn quá, kinh tế không có thì làm sao em có thể vung tay quá trán được?

Vậy mà chồng em chẳng hiểu cho nỗi khổ ấy của vợ, vì tính sĩ diện mà anh ấy tiêu không biết bao nhiêu tiền vào dịp Tết này. Năm ngoái nhà chồng em mới đổi tivi, thế nhưng năm nay chồng em lại mua hẳn một chiếc tivi khác cho bố mẹ rồi cho em trai chiếc tivi cũ. Em đã cho qua vì nghĩ vợ chồng đi làm cả năm, chẳng mấy khi biếu bố mẹ thứ gì. Đợt này về quê em cũng mua sắm và gửi mẹ chồng tiền tiêu Tết.

Vừa mừng tuổi mẹ chồng 1 triệu, chồng nhảy bổ đến lăng mạ em kèm câu nói nhớ đời...  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Em nghĩ như vậy đã là tròn phận dâu con. Cho đến hôm qua, chồng em nói em mừng tuổi mẹ 3 triệu. Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em còn tiền. Đằng này tiền đã hết, tính toán mãi cũng chỉ dư ra 1 triệu nên em quyết định chỉ đưa ngần ấy tiền mà thôi.

Sáng nay dọn đồ ăn xong, vợ chồng em chúc Tết mẹ. Em cũng đưa tiền mừng tuổi mẹ, chồng em nhìn thấy trên tay vợ chỉ có 1 triệu thì nhảy bổ đến. Anh ấy chửi em bằng những từ ngữ rất khó nghe. Thậm chí anh ấy còn xúc phạm em và bố mẹ: "Cô tiếc với mẹ tôi 2 triệu để thậm thụt cho bố mẹ đẻ của cô chứ gì? Đã vậy từ nay đừng hòng thằng này đưa cho một xu nào nữa".

Em chỉ biết khóc khi chồng nói vậy. Mẹ chồng em cũng chẳng an ủi con dâu, chỉ nói chồng em bớt lời. Mới sang năm mới mà em có quá nhiều chuyện buồn chị ạ. Giờ chồng em còn không muốn cho em về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Em phải làm gì đây ạ?

Vừa mừng tuổi mẹ chồng 1 triệu, chồng nhảy bổ đến lăng mạ em kèm câu nói nhớ đời...  - Ảnh 3.

Chào em.

Đọc tâm sự của em, Hướng Dương rất bức xúc. Em không sai khi mừng tuổi mẹ chồng 1 triệu. Cái sai của em đó là chưa nói trước với chồng. Nếu như em nói trước với chồng, có thể chồng em sẽ thông cảm cho em hơn.

Tuy nhiên, chồng em xúc phạm vợ, thậm chí lôi cả bố mẹ vợ vào câu chuyện là việc đáng trách. Hướng Dương khuyên em nên nói rõ với mẹ chồng hoàn cảnh của mình để mẹ chồng hiểu em không cố tình làm trái ý chồng.

Thứ hai, em hãy về nhà bố mẹ đẻ để chơi Tết, đừng vì những lời nói của chồng trong lúc nóng giận mà không về nhà ăn Tết. Như vậy bố mẹ em sẽ rất buồn. Nếu không khí quá căng thẳng, em cũng nên xin phép mẹ chồng cho mình về nhà bố mẹ đẻ vài hôm. Thời gian đó hãy để chồng em hối lỗi và sửa sai.

Hướng Dương hy vọng em có thể giúp chồng bỏ đi những đức tính không tốt để bước sang một năm mới may mắn, vui vẻ hơn.

Hướng Dương.

Chia sẻ