Vừa mới chào đời, bé trai sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi tại khu đất hoang và bị "gặm nhấm" đến chết

Negroni,
Chia sẻ

Cảnh sát cho rằng đứa trẻ có thể đã chết sau khi bị chó hoang gặm nhấm. Cậu bé cũng có thể đã bị chết do đói hoặc lạnh.

Mới đây, cảnh sát đã tìm thấy xương của một em bé bị bỏ rơi tại Cao Hùng, miền nam Đài Loan. Các nhà chức trách đã nghi ngờ rằng em bé bị động vật hoang gặm nhấm và ăn thịt.

Cụ thể, cậu bé sơ sinh đã bị người mẹ 19 tuổi nhét vào một chiếc túi nhựa và bỏ lại tại một khu đất hoang. Người mẹ của đứa trẻ được biết với tên là Xiao Mei, có tiền sử mắc bệnh tâm thần nhẹ và đã từng được Cục Xã hội địa phương bảo trợ, chăm sóc.

Vừa mới chào đời, bé trai sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi tại khu đất hoang và bị "gặm nhấm" đến chết - Ảnh 1.

Theo hãng tin của Đài Loan SETN, Xiao Mei đã sinh con trai vào ngày 8/10 và bỏ rơi con mình ngay sau khi sinh. Người cha 28 tuổi, Xiao Li, chính là người đã lái xe đạp đưa Xiao Mei và con trai đến khu đất hoang.

Được biết, Xiao Mei và Xiao Li quen biết qua mạng và đã lấy nhau rồi sống trong một căn hộ thuê ở Siaogang, Cao Hùng. Tuy nhiên, do nghèo túng nên cặp đôi đã quyết định bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình. 

Vừa mới chào đời, bé trai sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi tại khu đất hoang và bị "gặm nhấm" đến chết - Ảnh 2.

Sau khi bỏ rơi con trai, cặp đôi đã trốn trong một quán cafe internet cả một tháng trời mà không rời đi nửa bước. 

Nhân viên xã hội đã gọi cho cảnh sát sau khi không tìm thấy Xiao Mei. Cảnh sát đã theo dõi và phát hiện ra cặp vợ chồng ở trong tiệm cafe. Khi bị bắt giam, Xiao Mei đã thú nhận mọi chuyện và chỉ cho cảnh sát địa điểm mà mình đã bỏ rơi đứa trẻ.

Cảnh sát cho rằng đứa trẻ có thể đã chết sau khi bị chó hoang gặm nhấm. Cậu bé cũng có thể đã bị chết do đói hoặc lạnh.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra thêm.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ