Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Nằm cách chợ Bến Thành không xa, hơn 10 năm nay, “phố nail” hẻm 136 đã trở thành địa chỉ quen thuộc thu hút rất nhiều chị em phụ nữ tìm đến làm móng bởi dịch vụ, giá cả đạt tiêu chuẩn “rẻ - đẹp – bền – tiện lợi”.

Con hẻm 136 Lê Thánh Tôn (quận 1) có chiều dài chưa tới 100m nhưng đã có đến gần 10 tiệm nail nằm san sát nhau khiến cảnh chen chúc luôn xảy ra tại đây. Vì số lượng khách đông nên người làm móng lẫn khách hàng ngồi tràn ra đường đi.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 1.

Con hẻm 136 Lê Thánh Tôn đã trở thành địa chỉ quen thuộc của chị em làm nail tại TP.HCM.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 2.

Do con hẻm khá hẹp, lối ra vào hẻm cũng bị hạn chế rất nhiều.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 3.

Các tiệm nail mọc san sát nhau để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Một số người dân cho biết, con hẻm làm nail này đã tồn tại khoảng 12 năm nay, chủ yếu phục vụ cho du khách nước ngoài khi ghé thăm TP.HCM có nơi để tân trang lại bộ móng của mình, đồng thời cũng là một nét văn hóa đặc sắc của người dân sinh sống tại hẻm.

Tuy nhiên, do giá dịch vụ ở đây cực rẻ, chỉ khoảng 50.000 đồng mỗi lần làm một bộ móng nên người dân Sài Gòn tìm đến con hẻm này nhiều hơn.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 4.

Ngoài dịch vụ làm móng, "phố nail" cũng bày bán nhiều loại sản phẩm làm móng cho chị em.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 5.

Rất đông khách hàng tìm đến tiệm nail tại đây để làm đẹp.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 6.

Khách hàng phải ngồi đợi khi quá đông.

Chị Tuyết Trinh cho biết: "Nhà chị ở quận 3 nhưng khi rảnh lại ghé nơi đây làm móng bởi giá các dịch vụ ở đây rất hợp lý so với mặt bằng chung. Các mẫu mã làm móng cũng liên tục được cập nhật, đặc biệt nơi đây rất mát mẻ, khác hẳn với vẻ tấp nập, ồn ào ngoài kia".

Để có thể thu hút nhiều chị em tìm đến "phố nail", những người làm móng ở đây không ngừng nâng cao tay nghề, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm làm nail để đáp ứng mọi yêu cầu của khách. Một chủ tiệm nail cho biết: "Làm nail coi vậy chứ vất vả lắm, đâu phải chỉ cầm kềm cắt móng, sơn móng đâu, em phải đi học mấy năm về kỹ thuật vẽ, cắt sao cho đẹp, vệ sinh, tránh nhiễm trùng mới làm được. Mỗi năm thì có nhiều mẫu móng mới, em phải học thêm, bắt kịp để phục vụ thị hiếu khách hàng".

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 7.

Người dân hẻm nail rất cởi mở, vui vẻ nới chuyện với khách hàng.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 8.

Có khoảng 10 tiệm nail tại đây.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 9.

Dịch vụ sơn móng, cắt móng đều làm bằng thủ công.

Ngoài việc làm móng, "phố nail" còn trở nên gần gũi, thân thuộc với người dân Sài Gòn bởi "dịch vụ tám chuyện quên sự đời". Đến đây, khách hàng không chỉ được các tiệm nail làm cho những bộ móng đẹp đẽ nhất, các câu chuyện vui, tâm sự kiểu chị em cũng trở thành một "đặc sản" lôi kéo khách hàng.

Chị An Bình chia sẻ: "Ở đây vui lắm, mọi người cứ kể chuyện hàng ngày, riết rồi thành thú vui, ai cũng có những mệt nhọc của cuộc sống, đây là lúc mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Chị hay đến đây làm móng cũng vì thế".

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 10.

Đa dạng các mặt hàng mỹ phẩm làm móng.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 11.

Các loại mỹ phẩm, sơn màu làm móng bắt mắt.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 12.

Lọ sơn móng đầy đủ màu sắc cũng được bày bán.

Ngoài các kiểu làm nail truyền thống như cắt móng, cắt da, các tiệm còn có thêm nhiều dịch vụ mới như sơn gel, đắp bột, đính hạt, vẽ móng,... với chi phí cao hơn. Thậm chí, các tiệm còn làm hẳn catalogue với các mẫu mới cập nhật liên tục để khách hàng thoải mái lựa chọn. Đồng thời, ở "phố nail" cũng bày bán rất nhiều loại mỹ phẩm, hầu hết là các sản phẩm chăm sóc móng, da và tóc được nhập ngoại. Nhiều khách hàng cũng tìm đến đây để mua sản phẩm về nhà tự làm cho mình.

Điều hạn chế ở phố nail chính là dụng cụ làm móng không được hấp khử trùng bằng máy nên việc lo ngại nhiễm trùng cũng xảy ra. Vì vậy, nhiều người phải tự trang bị cho mình một bộ móng cá nhân để đến đây nhờ nhân viên thực hiện.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 13.

Trước con hẻm, nhiều quán hàng rong đậm chất Sài Gòn dùng để phục vụ khách hàng.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 14.

Nhộn nhịp tại "phố nail" giữa lòng Sài Gòn.

Chỉ 50 ngàn đồng chị em vừa được làm nail vừa tám sự đời ở con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Ảnh 15.

Con phố nail này đã tồn tại gần 12 năm nay.

Do có rất nhiều tiệm nail nằm sát nhau nên việc tranh giành khách thi thoảng xảy ra tại đây. Đối với khách quen, các tiệm nail luôn có những chiêu thu hút khách để gắn bó với mình, trở thành "mối ruột" mỗi khi chị em có nhu cầu làm đẹp.

Thông thường, mỗi ngày tiệm nail mở cửa từ 9 giờ sáng đến khi hết khách làm nail. Dù công việc vất vả, thu nhập lại không đáng là bao nhưng những người dân "phố nail" luôn hết mình với công việc, coi việc sơn móng trở thành cái nghề gắn bó với mình, với những gì bình dị, đậm nét văn hóa của người Sài Gòn, luôn cởi mở và mến khách.

Chia sẻ