Vừa hẹn hò xem mắt đã mổ gà đãi khách, người phụ nữ chết lặng sau câu chê bai của đối phương

An Thanh,
Chia sẻ

Một yêu cầu duy nhất của người đàn ông khi tìm đến chương trình hẹn hò đã khiến tất cả phải bối rối.

Hẹn hò xem mắt cũng là một cách để có thể tìm thấy mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên, màn thể hiện và cư xử như thế nào trong cuộc gặp mặt đó mới là quan trọng nhất.

Daydaynew (Trung Quốc) đăng tải bài viết về người đàn ông họ Phổ, 66 tuổi đến từ Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Chú Phổ tuổi tác cũng khá cao, ngoại hình trung bình, lương hưu mỗi tháng chỉ có 1 nghìn NDT (khoảng 3.6 triệu đồng). Tuy nhiên, chú lại có yêu cầu cao trong việc lựa chọn bạn đời. Điều kiện đầu tiên và duy nhất đó là đối phương phải trẻ đẹp.

Ngày xưa, chú Phổ và vợ kinh doanh rau củ. Họ rất cần cù siêng năng, làm ăn khá ổn. Sau này họ còn có tiền mua nhà cho hai con trai. Tuy vậy vợ chú mắc bệnh nặng nên đã mất đi, không kịp an hưởng tuổi già.

Vừa hẹn hò xem mắt đã giết gà nấu cơm đãi khách, người phụ nữ chết lặng sau câu chê bai của đối phương - Ảnh 1.

Chú Phổ muốn kiếm bạn gái trẻ đẹp.

Chú Phổ rất cô đơn và trống trải sau khi vợ mất. Con cái lập gia đình, các cháu đều đi học. Bởi vì cô đơn nên chú mới muốn tìm bạn đời mới và yêu cầu đối phương trẻ, đẹp. Chú tìm đến một chương trình hẹn hò để nhờ người mai mối giúp. Mặc dù khi nhìn thấy yêu cầu, phía ban tổ chức cũng hơi lăn tăn nhưng sau đó, họ vẫn cố gắng tìm đối tượng phù hợp.

Sau đó, phía ban tổ chức cùng bà mối của chương trình cũng sắp xếp cho chú Phổ một cuộc hẹn hò xem mắt. Nghe bà mối nói lại rằng đối phương giản dị, đàng hoàng, vẻ bề ngoài cũng ổn nên chú đã muốn đi ngay.

Cô Trương, 66 tuổi là người được lựa chọn giới thiệu cho chú Phổ. Cô có vẻ ngoài dễ nhìn, tính cách ấm áp, vui vẻ và thực tế. Cô sống một mình nhiều năm, có nhà riêng rất ngăn nắp sạch sẽ.

Phía chương trình sắp xếp để chú Phổ đến nhà cô Trương gặp mặt lần đầu.

Vừa hẹn hò xem mắt đã mổ gà đãi khách, người phụ nữ chết lặng sau câu chê bai của đối phương - Ảnh 2.

Cô Trương rất tốt bụng, vui tính.

Vừa hẹn hò xem mắt đã giết gà nấu cơm đãi khách, người phụ nữ chết lặng sau câu chê bai của đối phương - Ảnh 3.

Cô nấu cơm đãi khách đến nhà.

Biết hôm nay có buổi xem mắt, cô đã nhiệt tình chuẩn bị từ sớm, giết một con gà tự nuôi, hấp xúc xích tự làm, rau xanh xào giòn, nấu cơm trong nồi sắt và vài món ăn ngon miệng khác.

Mặc dù đã ăn cơm ở nhà rồi nhưng thấy một bàn đồ ăn chỉn chu, chú Phổ vẫn ngồi xuống ăn tiếp. Cô Trương lại nhiệt tình bưng bát chào hỏi. Bà mối thấy hai bên hòa hợp cũng nhẹ nhõm trong lòng. Hai bên đối thoại với nhau rất thoải mái, chú Phổ còn khen gà của cô Trương nuôi rất mềm và thơm, cực hợp ý.

Sự hòa hợp trên bàn ăn khiến bà mối cho rằng hai bên tuổi tác xấp xỉ, vẻ bề ngoài cũng tương đương thì chắc hẳn sẽ dễ dàng thành công.

Sau khi ăn uống xong, bà mối hỏi chú Phổ cảm thấy thế nào về cô Trương. Chú trả lời: "Tính tình cũng dễ gần, ấm áp, vui vẻ và hào phóng. Tuy nhiên, cô ấy không đủ trẻ và không đủ xinh".

Những lời này, chú Phổ nói luôn trước mặt cô Trương khiến cô tối sầm mặt, điếng người và hoàn toàn không hài lòng.

Vừa hẹn hò xem mắt đã giết gà nấu cơm đãi khách, người phụ nữ chết lặng sau câu chê bai của đối phương - Ảnh 4.

Chú Phổ chê bai nhan sắc cô Trương sau bữa ăn.

Lúc đó cô Trương cũng nói luôn: "Chúng ta bằng tuổi nhau, anh còn chê tôi già sao. Nhìn anh cũng đâu có trẻ và cũng chẳng hề đẹp trai".

Lúc này chú Phổ vẫn rất cố chấp nói tiếp: "Nhưng tôi chỉ muốn tìm người trẻ đẹp hơn thôi. Tôi không muốn tìm người bằng tuổi mình. Tốt nhất là kém tôi 10 tuổi, càng trẻ càng tốt. Phụ nữ già nhanh chóng nhưng đàn ông đâu có già".

Bà mối lúc đó cũng can thiệp vào, cho rằng đàn ông hay phụ nữ ở độ tuổi này thì đều phải già đi. U70 tuổi làm sao còn có thể trẻ trung được cơ chứ.

Vừa hẹn hò xem mắt đã giết gà nấu cơm đãi khách, người phụ nữ chết lặng sau câu chê bai của đối phương - Ảnh 5.

Bà mối đã hết sức khuyên nhủ nhưng chú Phổ vẫn không thay đổi lý tưởng tìm bạn đời trẻ và xinh đẹp.

Chú Phổ vẫn nói rằng chỉ muốn tìm người trẻ đẹp mà thôi. Mặc dù bản thân lương hưu thấp, tuổi tác cao, vẻ bề ngoài cũng chẳng có gì đáng tự hào song chú Phổ cho rằng yêu cầu về bạn đời thì vẫn phải có. Nếu như không tìm được đối tượng thì cũng chẳng cần nói tiếp nữa. Cuối cùng, buổi xem mắt thật sự tan rã trong không khí kém vui và đương nhiên, cả hai sẽ chẳng lần nào gặp mặt nhau nữa.

Chia sẻ