Hẹn hò xem mắt gặp dịch nên phải sống chung 13 ngày, cặp đôi ngỡ ngàng khi phát hiện "nhân duyên" từ 20 năm trước

An Thanh,
Chia sẻ

Từ cuộc gặp gỡ rồi ở chung 13 ngày, mối quan hệ của cặp đôi đã trở nên sâu đậm hơn rất nhiều.

Đôi khi, duyên phận sắp đặt thật khéo léo. Có những cặp đôi từ xa lạ trở nên thân quen với nhau, cùng đi đến cái kết hạnh phúc chỉ nhờ một cơ duyên gặp mặt.

Cặp đôi được người nhà mai mối hẹn hò

Câu chuyện xảy đến với người phụ nữ họ Nhiếp, 35 tuổi sinh sống ở Hải Nam (Trung Quốc). Theo đó, cô Nhiếp được gia đình sắp xếp cho hẹn hò xem mắt với một người đàn ông lạ mặt họ Lý. Được biết, cô Nhiếp và anh Lý đều là người sinh ra ở tỉnh Hà Nam. Cô làm việc ở Hải Nam còn anh Lý lại làm việc ở Thâm Quyến.

Mẹ cô và anh họ của anh Lý làm việc trong cùng một đơn vị tại Hà Nam. Dưới sự "bắc cầu" giới thiệu hai bên, cô Nhiếp được mẹ tác động, anh Lý thì bị gia đình và anh họ vun vào nên họ quyết định cùng thử làm quen với nhau.

Sau đó, cặp đôi cùng kết bạn trên một ứng dụng chuyện trò và trò chuyện trực tuyến.

"Mẹ tôi cùng anh họ và chị dâu của anh ấy quen biết nhau từ lâu. Khi biết rằng chúng tôi vẫn còn độc thân thì ra sức vun vén", cô Nhiếp chia sẻ.

Hẹn hò xem mắt gặp dịch nên phải sống chung 13 ngày, cặp đôi ngỡ ngàng khi phát hiện "nhân duyên" từ 20 năm trước - Ảnh 1.

Cặp đôi trong ảnh kết hôn được chia sẻ.

Thông qua chuyện trò qua mạng, hai bên đã hiểu hơn về nhau và đánh giá cao về đối phương. Cô Nhiếp cũng không còn phản cảm với việc được giới thiệu hẹn hò như thế này nữa mặc dù ban đầu cũng có ý muốn tránh né.

"Tính cách và công việc của anh ấy rất tốt. Sau khi trò chuyện, chúng tôi bắt đầu quay video gửi cho nhau. Anh ấy không thích nói nhiều nên thường quay video về cuộc sống gửi cho tôi. Mỗi ngày, chúng tôi trò chuyện khoảng 1 tiếng. Tuy nhiên, chúng tôi ít nói về cảm xúc bởi cũng chưa xác định mối quan hệ gì".

Chuyến gặp mặt định mệnh và 13 ngày bên nhau

Ngày 4/8, ở Hải Nam có lễ hội, nhận thấy đây là một cơ hội thích hợp, anh Lý đã nghỉ phép và bay từ Thâm Quyến đến để gặp mặt cô bạn được giới thiệu xem mắt với mình. Anh cũng rất lãng mạn, đặt một căn hộ 2 phòng ngủ bên bờ biển và dự định sẽ ở lại trong vòng 4 ngày trước khi quay về tiếp tục công việc.

Thế nhưng vừa gặp mặt thì tình hình dịch bệnh ở đây bắt đầu nghiêm trọng, toàn thành phố đã bị giới nghiêm và các chuyến bay lần lượt bị hủy.

Cô Nhiếp và anh Lý lúc đó đang ở bên nhau cũng chẳng thể nào rời đi được. Họ bắt buộc phải sống chung trong một căn hộ ven biển suốt 13 ngày liên tiếp. Suốt thời gian ở đó, ngày nào anh Lý cũng cố gắng đặt chuyến bay về Thâm Quyến nhưng tất cả chúng đều bị hủy.

"Chúng tôi đã quyết định điều chỉnh tâm lý rằng sẽ không thể nào rời đi sớm được và nên tận dụng thời gian này để hiểu nhau hơn.

Thời điểm đó đúng lúc tôi đang đến kỳ kinh nguyệt, anh ấy vừa bận rộn công việc mà vẫn chăm sóc tôi. Anh ấy rất cẩn thận và tự nhiên, không hề ra vẻ. Lúc đó tôi đã tưởng tượng nếu sau này kết hôn, lúc tôi mang thai và sinh con chắc anh ấy cũng chăm sóc như vậy", cô Nhiếp bày tỏ.

Hẹn hò xem mắt gặp dịch nên phải sống chung 13 ngày, cặp đôi ngỡ ngàng khi phát hiện "nhân duyên" từ 20 năm trước - Ảnh 2.

Họ sống với nhau vui vẻ suốt 13 ngày.

Suốt những ngày bên nhau, họ cùng chuyện trò, ăn uống và cùng nhau nấu nướng. Cặp đôi cùng ngồi trên sofa xem tivi vô cùng ngọt ngào. Từ đó mà tình cảm nảy sinh nhanh chóng. Khi chuyện trò kỹ hơn, họ còn phát hiện "nhân duyên" cách đây hơn 20 năm.

Theo đó, cặp đôi còn hoc chung trường cấp ba. Anh Lý học lớp khoa học còn cô Nhiếp học lớp nghệ thuật tự do. Đã đồng hương lại còn từng là bạn học, sự kết hợp này thật sự khiến người ta phải xuýt xoa khen ngợi. Vài tháng trò chuyện qua lại cũng chẳng bằng 13 ngày mắc kẹt bên nhau. Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm sâu sắc.

Sau đó, anh Lý đã quay về Thâm Quyến nhưng vẫn quan tâm đến cô Nhiếp rất nhiều dù công việc bận rộn. Anh luôn để ý kỹ đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của cô. Vì tình hình dịch bệnh nên những người đến du lịch sẽ được bố trí di chuyển, còn người sinh sống tại đó thì phải cách ly thêm 1 tháng nữa. Bởi vậy, cô Nhiếp vẫn còn ở trong căn hộ bên bờ biển suốt thời gian còn lại.

Cô chia sẻ: "Tôi bị cách ly, anh ấy thấy tin tức trong nhóm căn hộ thì sẽ nhắc tôi rằng đồ ăn đã đến. Trong khu vực này cũng có người bán gà hấp, anh ấy gọi cho tôi ăn mỗi ngày".

Hẹn hò xem mắt gặp dịch nên phải sống chung 13 ngày, cặp đôi ngỡ ngàng khi phát hiện "nhân duyên" từ 20 năm trước - Ảnh 3.

Chều chiều cặp đôi ra ban công tâm sự.

Tình cảm phát triển nhanh chóng, cô Nhiếp đã quyết định bỏ công việc ở Hải Nam để đến Thâm Quyến sống chung và tính chuyện kết hôn với anh Lý. Gia đình ở quê cũng đã chọn được ngày, họ sẽ kết hôn vào ngày 26/12 Âm lịch.

"Vì tình hình dịch bệnh nên chúng tôi không về quê đính hôn được. Theo tình hình hiện tại có khi đám cưới phải hoãn lại. Thực ra tôi nghĩ nghi thức là lễ giáo, cuộc sống thực tế của chúng ta mới là quan trọng nhất", cô Nhiếp cho hay.

Ngày 26/12 dương lịch vừa qua, cặp đôi đã đi đăng ký kết hôn với nhau. Sau đó, cả hai cùng thông báo cho người nhà và đón nhận nhiều lời chúc phúc. Tết này cũng là lần đầu tiên cô Nhiếp và anh Lý gặp bố mẹ vợ, bố mẹ chồng.

"Chúng tôi còn đang thương lượng với nhau xem là cả hai vợ chồng về quê ăn Tết hay bố mẹ sẽ cùng đến Thâm Quyến với các con", cô Nhiếp chia sẻ thêm.

Cô Nhiếp cho biết mình và anh Lý đều đã 35 tuổi. Họ đã từng nghĩ đến chuyện sẽ sống độc thân suốt đời nếu không tìm được ai phù hợp. Bởi vậy, họ cảm thấy rất may mắn khi gặp được nhau và biết ơn mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại.

Nguồn: CTWant

Chia sẻ