Vua Charles và vợ chồng Thân vương William gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ thảm sát trường học ở Anh

Ái Vi,
Chia sẻ

Vụ tấn công tại một trường dạy nhảy ở Southport (Anh) đã khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 6 em khác bị thương nặng. Thân vương William và Vương phi Kate đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Một thiếu niên 17 tuổi đến từ Banks (Cardiff) đã bị bắt giữ vì tình nghi giết người và cố ý giết người. Cảnh sát Merseyside cho biết vụ việc xảy ra trên phố Hart, Southport, Merseyside. Hiện tại, vụ việc chưa được coi là khủng bố và động cơ gây án vẫn đang được điều tra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thân vương William và Vương phi Kate chia sẻ: "Là cha mẹ, chúng tôi không thể tưởng tượng được những gì mà gia đình, bạn bè và người thân của những người thiệt mạng và bị thương ở Southport hôm nay đang phải trải qua. Chúng tôi xin gửi tình yêu thương, tưởng nhớ và lời cầu nguyện của mình đến tất cả những người liên quan đến vụ tấn công kinh hoàng và tàn bạo này".

Vua Charles và vợ chồng Thân vương William gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ thảm sát trường học ở Anh- Ảnh 1.

Đồng thời, cặp đôi hoàng gia cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng phản ứng khẩn cấp: "Cảm ơn các lực lượng phản ứng khẩn cấp, mặc dù phải đối mặt với những cảnh tượng kinh hoàng nhất, các bạn đã thể hiện lòng trắc ẩn và sự chuyên nghiệp khi cộng đồng cần bạn nhất".

Trước đó, Vua Charles III cũng bày tỏ sự "vô cùng bàng hoàng" khi nghe tin về "vụ việc kinh hoàng ở Southport hôm nay". Thông qua trang mạng xã hội chính thức của Hoàng gia, Nhà Vua cho biết ông và Vương hậu gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của những người đã thiệt mạng, và tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công thực sự kinh hoàng này.

Theo Cảnh sát trưởng Serena Kennedy (Merseyside), vụ việc xảy ra khi các em nhỏ đang tham gia một sự kiện theo chủ đề Taylor Swift tại một trường dạy nhảy. Nghi phạm mang theo dao đã xông vào cơ sở và bắt đầu tấn công những đứa trẻ bên trong.

Vua Charles và vợ chồng Thân vương William gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ thảm sát trường học ở Anh- Ảnh 2.

Bà cho biết thêm: "Khi đến nơi, các sĩ quan đã bị sốc khi phát hiện ra nhiều người, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị tấn công dã man và bị thương nặng. Là một người mẹ có hai con gái và là bà của một cháu gái 5 tuổi, tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau và sự mất mát mà gia đình các nạn nhân đang phải trải qua. Tôi muốn gửi đến họ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi".

Theo lời kể của các nhân chứng, họ nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy những đứa trẻ “bị bao phủ” trong máu, với nhiều vết đâm. Colin Parry, chủ sở hữu của Masters Vehicle Body Repairs, gần hiện trường, nói: “Nó giống như một cảnh trong phim kinh dị, không giống như Southport đầy nắng”.

Vua Charles và vợ chồng Thân vương William gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ thảm sát trường học ở Anh- Ảnh 3.

Bare Varathan (35 tuổi), chủ một cửa hàng ở góc phố Hart, cho biết: “Tôi nhìn thấy 7 đến 10 đứa trẻ bên ngoài nhà trẻ. Chúng đã bị đâm, ở đây, ở đây, ở đây, ở khắp mọi nơi. (Ông Varathan chỉ vào vùng cổ, lưng và ngực)”. Các dịch vụ khẩn cấp mô tả một cảnh tượng “kinh hoàng” và “hỗn loạn” khi họ đến câu lạc bộ dành cho trẻ em.

Cảnh sát Merseyside đã tuyên bố đây là một vụ việc nghiêm trọng tại hiện trường ở Southport, sau khi nhận được các cuộc gọi khẩn cấp lúc 11h50 sáng thứ Hai. Lực lượng phản ứng vũ trang, 13 xe cứu thương và đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vụ việc, một câu lạc bộ sinh hoạt hè dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

Một người dân địa phương cho biết một trong hai người lớn bị thương trong vụ tấn công đã nhốt mình trong phòng với bọn trẻ để bảo vệ chúng. Cảnh sát trưởng Kennedy cho biết bà tin rằng hai người lớn đã bị thương khi "dũng cảm" cố gắng bảo vệ những đứa trẻ.

Theo Mirror

Chia sẻ