Vụ thảm sát trường học rúng động tại Anh: Một người hùng lao vào cố cứu các em nhỏ, tiết lộ thêm chi tiết đau lòng

Phạm Trang,
Chia sẻ

Một doanh nhân đã bị kẻ tấn công đâm vào chân khi cố gắng tước vũ khí để cứu các em nhỏ bị tấn công trong vụ thảm sát tại phố Hart, Southport (Merseyside, Anh) xảy ra vào ngày 29/7.

Mới đây, một vụ thảm sát đã xảy ra tại phố Hart, Southport, Merseyside (Anh) vào khoảng 11h47 ngày 29/7. Được biết, một kẻ đã bất ngờ cầm dao xông vào tấn công nhiều trẻ em đang tham dự buổi workshop với các hoạt động như hát múa, yoga, làm vòng tay... theo chủ đề Taylor Swift tại một trường dạy nhảy.

Vụ thảm sát trường học rúng động tại Anh: Một người hùng lao vào cố cứu các em nhỏ, tiết lộ thêm chi tiết đau lòng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong toả

Đã có 2 trẻ em tử vong trong vụ thảm sát. Ngoài ra, còn có 9 em khác cũng bị thương (6 bé đang trong tình trạng nguy kịch). Cùng với đó, cũng có 2 người lớn bị thương do cố gắng bảo vệ các em bé tại đây.

Jonathan Hayes (63 tuổi) - một trong những người lớn đầu tiên có mặt tại hiện trường và cố gắng cứu các em nhỏ.  Vợ của ông, bà Helen (57 tuổi) cho biết chồng mình đã vô cùng hối tiếc bởi đã chẳng thể ngăn cản việc kẻ thủ ác đã khiến 2 em nhỏ tử vong. 

Vụ thảm sát trường học rúng động tại Anh: Một người hùng lao vào cố cứu các em nhỏ, tiết lộ thêm chi tiết đau lòng - Ảnh 2.

Jonathan Hayes

Bà Helen chia sẻ: "Văn phòng của chúng tôi ở cùng tòa nhà với trường dạy nhảy. Chồng tôi nghe thấy tiếng la hét nên đã chạy ra ngoài. Khi thấy kẻ tấn công đang làm một đứa trẻ bị thương, ông đã cố gắng giật lại con dao và bị hắn đâm vào chân.

Tôi đã ở bên ông ấy cả buổi chiều tại bệnh viện. Ông ấy rất buồn vì không thể giúp đỡ nhiều hơn. Về mặt sức khoẻ tinh thần thì không có vấn đề gì lớn, chồng tôi sẽ sớm khoẻ lại thôi, nhưng về mặt tinh thần thì tôi không dám chắc".

Ngoài 2 trẻ em tử vong trong vụ thảm sát, 11 người khác (trong đó có 9 trẻ em) đã bị thương.

Một số người dân khu vực xung quanh cũng cho biết, có hai nữ giáo viên hướng dẫn lớp cũng đã bị thương khi họ cố gắng bảo vệ học sinh. Người này cho biết:

"Một cô giáo đã dẫn lũ trẻ vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa và khoá trái. Một cô giáo khác đã đưa những đứa trẻ ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Một vài người dân khu vực xung quanh khi nghe thấy tiếng hét cũng đã cố gắng chạy đến và giúp đỡ. Thậm chí, có người đã tiến đến ngồi đè lên người kẻ tấn công và không ngừng hét lớn "Đưa bọn trẻ đi nhanh".

Vụ thảm sát trường học rúng động tại Anh: Một người hùng lao vào cố cứu các em nhỏ, tiết lộ thêm chi tiết đau lòng - Ảnh 3.


Theo thông tin từ cảnh sát Merseyside, nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi sống tại Banks (Merseyside). Hiện, tên này đã bị giữ vì tình nghi giết người và cố ý giết người. Cảnh sát không cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính nghi phạm, tuy nhiên, họ cho biết đây không phải vụ việc liên quan đến khủng bố và động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều cảnh sát vũ trang, 13 xe cứu thương cùng lính cứu hoả đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ