Vừa bán nhà, tôi dự định mua căn hộ lớn hơn thì chồng lại đòi cho vợ cũ tiền vì lý do khó ngờ

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Khi anh ấp úng nói cho vợ cũ số tiền bán nhà, tôi điếng người. Tôi không biết mình ghen tuông, tức giận hay đau đớn nữa.

Tôi năm nay 26 tuổi, vừa mới lấy Quang được 1 năm. Khi tôi lấy Quang, anh mới ly hôn vợ được 5 tháng và sống 1 mình trong căn hộ nhỏ giữa trung tâm. Được biết, khi ly hôn thì Quang giữ ngôi nhà nhưng đã chi cho vợ cũ 1 khoản tiền không nhỏ.

Thời gian gần đây, Quang ăn nên làm ra nên tiền kiếm được cũng không nhỏ. Hai chúng tôi mong muốn sẽ mua 1 căn chung cư lớn hơn, có khoảng 3 phòng ngủ để sau này sinh con cái cũng như khi có bố mẹ tới chơi sẽ thoải mái hơn.

Tuy nhiên, khi tôi đang vui mừng vì đã tìm được khách mua nhà với giá khá hời. Họ đã đặt cọc và sẽ qua xem nhà trong tuần sau. Thế mà tối đó, sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng đang ngồi xem TV và ăn hoa quả, Quang lại ấp úng, có vẻ có điều muốn nói.

Vừa bán nhà, tôi dự định mua căn hộ lớn hơn thì chồng lại đòi cho vợ cũ tiền vì lý do khó ngờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

- Vợ à, anh…

Tôi phải gặng mãi, anh mới lí nhí:

- Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng nghe xong, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích nhé!

Tôi chột dạ, chẳng lẽ anh lỡ tòm tem với đứa nào bên ngoài rồi gây ra hậu quả? Trong khi tôi còn đang bụng mang dạ chửa như thế này?

Nhưng khi Quang nói, tôi còn hốt hoảng hơn cả chuyện vừa nghĩ:

- Anh muốn tiền bán nhà này cho vợ cũ, vì dẫu sao cô ấy cũng giúp anh nhiều trong sự nghiệp. Mình có thể kiếm tiền rồi trả góp sau, chứ cô ấy khó lòng mà kiếm được nhiều…

Tôi điếng người. Tôi không biết cảm xúc lúc đó trong mình là gì nữa? Ghen tuông? Tức giận? Đau đớn? Tôi chỉ biết đứng lặng thinh, không nói nên lời.

Dù tôi biết, Quang và vợ cũ có mối quan hệ khá tốt sau ly hôn thì tôi cũng không đủ bao dung để nhường quyền lợi này cho cô ấy. Tôi cũng nghe bảo, hai người họ ly hôn vì vấn đề sức khỏe chứ không phải hết tình cảm. Tôi càng thấy chột dạ. Có khi nào…

Thấy biểu cảm của tôi, Quang sợ hãi, cầm tay tôi rồi ra sức giải thích.

- Em nói gì đi! Em đừng im lặng như thế! Em đồng ý hay không đồng ý hãy lên tiếng đi em.

- Em biết phải nói gì, tiền này do anh kiếm được, nhà này do anh và chị ấy mua…

- Không, em đừng nghĩ như thế. Anh muốn xin ý kiến của em mà. Hiện giờ, cô ấy đang rất khó khăn và anh không muốn bỏ rơi cô ấy. Hết tình thì còn nghĩa, huống chi, bọn anh cũng không phải ly hôn vì hết yêu mà.

Vừa bán nhà, tôi dự định mua căn hộ lớn hơn thì chồng lại đòi cho vợ cũ tiền vì lý do khó ngờ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Theo lời anh, sau khi mỗi người mỗi nơi, vợ cũ anh trở về quê nhà và làm ở 1 công ty bình thường. Cô ấy vì không thể có con nên tình nguyện ly hôn để Quang cưới người khác. Dù sau ly hôn, Quang cho cô ấy 1 khoản không nhỏ thì vì nhiều bệnh tật nên cô ấy đã tiêu hết. Giờ khi căn nhà này bán đi, Quang muốn dành số tiền ấy cho vợ cũ để chị lấy vốn xây dựng lại cuộc sống. 

Dù lời anh nói thì chị ấy rất đáng thương nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Tôi cũng rất lo lắng khi biết được lý do mà họ ly hôn. Có khi nào, tôi chỉ là người thay thế hay cái máy đẻ cho anh không? Giờ tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ