Trước thông tin "vua cá Koi" và tình trẻ đường ai nấy đi, dòng trạng thái của Thanh Đào bỗng nhận được sự chú ý.
Mẹ tôi vốn là người hiền lành nên dù đã bao nhiêu năm bị vợ cũ của bố làm phiền nhưng bà chưa bao giờ có phản ứng nào quá gay gắt.
Mặc dù cả hai không còn mối quan hệ gì nữa nhưng giữa họ vẫn còn một cầu nối chung chính là những đứa con.
Tự dưng nhìn thấy vợ cũ ở showroom ô tô, trong lòng tôi lại cảm thấy yêu mến và muốn nối lại tình xưa.
Tôi cúi rạp người, dùng thái độ khẩn khoản nhất để xin lỗi chủ xe. Bởi tôi biết, đây là xế hộp đắt tiền, xước 1 vệt dài thế kia thì có khi 2 tháng lương của tôi cũng không đền bù đủ.
Trái Đất đúng là quá tròn, 8 năm qua rồi không ngờ tôi lại đụng độ với người mình muốn né tránh nhất trong hoàn cảnh thật éo le.
Tôi có nên nói cho con gái biết về sự tồn tại của người này hay không?...
Những tưởng vợ cũ đã mềm lòng với mình, tôi chết điếng khi nghe những lời cay nghiệt cô ấy nói.
Luật không ngờ giữa lúc anh bế tắc nhất Mai lại xuất hiện giúp đỡ. Cô chính là người mà anh từng đối xử tệ bạc, bất nhân.
Tôi có sai lầm không khi bước chân vào gia đình đầy oan trái này?