Vụ tài xế taxi bị cây đổ, đè chết: Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay, có mặt tại nhà riêng của tài xế Nguyễn Hữu Dần, tất cả anh em họ tộc đều xót thương cho cái chết thương tâm của anh Dần. “Nó chết đi rồi, vợ con nó sẽ sống ra sao”, anh trai anh Dần nghẹn ngào.

Chúng tôi có mặt tại nhà riêng anh Nguyễn Hữu Dần (trú tại Phù Yên – Trường Yên – Chương Mỹ - Hà Nội) – người bị cây cổ thụ đè chết trong đêm qua (4/6) khi đang đi làm việc tại ngã tư Hùng Vương – Phan Đình Phùng chứng kiến cảnh đau thương, mất mát và tang thương bao trùm xóm nhỏ.

Tất cả mọi người trong làng đều không khỏi xót xa, tiếc thương cho nạn nhân xấu số khi ra đi để lại vợ trẻ con thơ. Họ lần lượt tiến về ngôi nhà cấp bốn, nơi gia đình, người thân anh Dần chuẩn bị làm tang lễ.

Vụ tài xế taxi bị cây đổ, đè chết: Tang thương bao trùm xóm nhỏ 1
Cây xà cừ đổ đè ngang chiếc taxi khiến tài xế Dần tử vong ngay tại chỗ.

Trong ngôi nhà mái ngói của anh Nguyễn Hữu Giáp (anh trai nạn nhân Dần) có rất nhiều người thân quây quần và bà con lối xóm tới thăm hỏi. Cũng tại đây, anh Nguyễn Hữu Uyên (anh trai cả) nghẹn ngào: “Em dâu tôi điện về hớt hải thông báo Dần đã gặp nạn khi đang chở khách. Tôi liền thông báo tất cả anh em trong nhà tập trung và cử người ra Hà Nội ngay trong đêm. Còn một số người ở lại chuẩn bị hậu sự”.

“Hôm nay, các anh chị em trong gia đình lên Hà Nội cùng với công ty nơi làm việc của Dần tổ chức khâm liệm, phúng viếng em trai tôi tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó mới đưa chú ấy về quê nhà”, anh Giáp cho biết.

Vụ tài xế taxi bị cây đổ, đè chết: Tang thương bao trùm xóm nhỏ 2
Người thân của anh Dần vô cùng xót thương trước sự ra đi đột ngột để lại vợ và 2 con thơ.

Nhắc về người em trai út, ông Uyên rưng rưng không nên lời: “Dần là em trai út, ngoan hiền chăm chỉ nhất nhà. Dù tuổi tác cách xa nhau rất nhiều nhưng từ nhỏ đến lớn các anh em đều rất yêu thương thân thiết nhau. Ngày Dần lấy vợ, anh em quây quần tổ chức đám cưới ấm cúng và đầy đủ nhất tại ngôi nhà tổ của dòng họ. Hai vợ chồng Dần đều làm ăn ở Hà Nội và thuê một ngôi nhà riêng để ở. Tính đến nay cũng đã hơn chục năm, chú thím đã có hai cháu gái. Năm nào hai vợ chồng cũng đưa các cháu cũng về thăm quê vào vài lần. Mới đây được nửa tháng, chú thím ấy còn về giỗ bố tại chính ngôi nhà này. Toàn bộ chín anh chị em và các cháu được tụ họp đầm ấm, vậy mà hôm nay xảy ra chuyện đau lòng”.

Hai con gái Dần năm nay còn rất nhỏ, cháu lớn mới chuẩn bị lên lớp 6, cháu nhỏ mới 5 tuổi. Vợ Dần cũng làm ở Hà Nội nhưng kinh tế hai vợ chồng làm ra chỉ đủ nuôi hai con nhỏ ăn học cũng không dư được gì, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Cũng theo thông tin từ gia đình anh Dần, ngày mai (7/6) gia đình sẽ tổ chức mai táng cho anh Dần theo phong tục địa phương.
Chia sẻ