Tiếp tục là chuỗi những món ăn ở chợ Giai Sơn - khu chợ được mệnh danh rẻ nhất Việt Nam.
Từ những bức hình chụp từ trên cao mang hình dáng giống như dải đất hình chữ S, nhiều du khách tò mò và đi tìm xem đây là nơi nào.
Mê mẩn trước cảnh sắc đẹp như tranh của thác nước được du khách khám phá tại Phú Yên.
Yêu thiên nhiên, cô gái kết hợp cùng bạn sản xuất ra loại đĩa lá ép thân thiện với môi trường. Hàng không kịp sản xuất để bán ra thị trường trong và ngoài nước.
Ăn hải sản theo mẹo của người dân địa phương giúp chuyến du lịch tới vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” tuyệt vời hơn biết bao.
Vẫn biết chi phí ở Phú Yên rẻ, nhưng không ngờ cầm 34.000đ đã "ăn sập" được một khu chợ.
Với mức giá rẻ không tưởng, một cô nàng đã ăn được rất nhiều món tại khu chợ quê hương của mình.
Ngôi nhà cổ được gia đình anh Tùng Lê cải tạo lại với mong muốn vừa tạo được nét đẹp riêng, vừa giữ gìn được vẻ xưa cũ, mộc mạc đặc trưng của những ngôi nhà cổ ở làng chài ven biển Phú Yên.
Nếu đang đi du lịch Phú Yên mà không biết mua gì về làm quà thì đây chính là bài viết dành cho bạn!
Vì sao cá bé bằng nắm tay lại đắt như vậy???