Vụ "ông trùm" công nghệ Anh cùng nhiều người mất tích trong siêu du thuyền gần 1.000 tỷ: 6 chữ lạnh lùng của thuyền trưởng sau thảm kịch

Phạm Trang,
Chia sẻ

Thuyền trưởng của chiếc siêu du thuyền Bayesian bị đánh chìm vào sáng ngày 19/8 đã có những phát biểu sau khi may mắn sống sót từ thảm hoạ.

Ông trùm công nghệ người Anh Mike Lynch và con gái 18 tuổi cùng 4 người khác hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi siêu du thuyền Bayesian bị vòi rồng đánh chìm vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19/8 (giờ địa phương) ở ngoài khơi bờ biển Porticello (Ý).

James Catfield, thuyền trưởng của chiếc siêu du thuyền chìm cho biết: "Chúng tôi không thấy nó (vòi rồng) đến". Catfield ,được miêu tả, đã khập khiễng chờ bên ngoài phòng cấp cứu ở thị trấn Termini Imerese (Palermo, vùng Sicilia, Ý) sau khi thoát chết sau vụ đắm tàu kinh hoàng.

Vụ "ông trùm" công nghệ Anh cùng nhiều người mất tích trong siêu du thuyền gần 1.000 tỷ: 6 chữ lạnh lùng của thuyền trưởng sau thảm kịch- Ảnh 1.

Siêu du thuyền Bayesian (Ảnh: EPA-EFE)

Ông đã được đưa đến thị trấn cùng 4 hành khách khác trên siêu du thuyền Bayesian. Được biết, 10 thành viên thuỷ thủ đoàn cùng 12 hành khách đã nhanh chóng bị nhấn chìm cùng chiếc siêu du thuyền. Những người sống sót sau đó đã được tìm thấy khi đang trôi nổi trên bè cứu sinh. Người ta cũng đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông được cho là đầu bếp trên tàu.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nhanh chóng tiến hành công tác tìm kiếm dấu vết của những người mất tích. Mặc dù vậy, khả năng sống sót của những người này vẫn là rất mong manh - các quan chức cho hay.

Thảm kịch xảy ra sau khi ông Lynch được tuyên trắng án trước cáo buộc gian lận nghiêm trọng trong thương vụ bán công ty phần mềm Autonomy cho Hewlett-Packard vào năm 2011. Người ta cho rằng, thảm họa xảy ra khi Lynch và những hành khách khác đang ăn mừng chiến thắng pháp lý trước toà.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ