Vụ cướp tổng kho dược phẩm rúng động Cửu Long năm 1981 (Kỳ 2): Hàng loạt điểm bất thường và người đàn bà quái chiêu núp sau vỏ bọc mong manh yếu ớt

Mạn Ngọc (T/H),
Chia sẻ

Băng cướp chắc chắn không lấy đi số lượng thuốc lớn đến vậy để... chia nhau uống, chúng chắc chắn sẽ phải tiêu thụ số hàng qua đầu mối nào đó. Thế nhưng dù lực lượng chức năng đã truy vết tới tận các khu chợ đen, thông tin về số thuốc cũng như băng cướp này vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Ở kỳ trước, một băng cướp trang bị vũ khí đã đột nhập vào Tổng kho dược phẩm Cửu Long ngay trong chiều mùng 3 Tết, khống chế toàn bộ nhân viên kho trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Chúng lấy đi 8 bao tải thuốc tây, trong đó chủ yếu là các loại thuốc kháng sinh đắt tiền và rất hiếm cùng nhiều tài sản cá nhân của các cán bộ, nhân viên nơi đây.

Không chỉ vậy, băng cướp hung hãn cũng cướp đi mạng sống của một nam nhân viên. Đó là anh Đức, thời điểm bị sát hại mới chỉ vào làm tại tổng kho được vỏn vẹn 2 tháng. Thi thể anh Đức được tìm thấy dưới đáy hồ trong tình trạng bị trói chặt tay chân. Không có bất cứ dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị đánh đập, những tên cướp máu lạnh chỉ đơn giản ném người đàn ông xuống hồ và mặc cho anh chết ngạt.

Băng cướp táo tợn giết người không ghê tay nhưng lại đầu hàng trước một tên say rượu?

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, bởi chính họ cũng chưa bao giờ đối mặt với một vụ cướp quy mô đến vậy. Mọi manh mối mà họ có đều dẫn tới ngõ cụt, công tác điều tra nhiều lúc tưởng như bế tắc. Cái chết của anh Đức là một dấu hỏi lớn với các điều tra viên, tại sao giữa 12 người có mặt tại kho hôm đó, nhóm cướp lại chọn anh Đức để sát hại?

Các mối quan hệ của nạn nhân được ban chuyên án đặc biệt quan tâm, xác minh kỹ lưỡng. Vào thời điểm này, bất ngờ xuất hiện thông tin về một số đối tượng gian lận điện của tổng kho, bí mật lắp đặt máy làm đá nhằm mục đích bán để trục lợi. Đáng chú ý, anh Đức chính là người đã phát giác hành vi này.

Lập tức, các điều tra viên xoáy sâu vào tình tiết nói trên với hi vọng tìm ra manh mối nào đó liên quan tới nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, họ nhanh chóng thất vọng khi mọi chuyện sau đó được xác định chỉ là trùng hợp. Ngô Thành Thương - kẻ đứng sau phi vụ lắp đặt máy làm đá lại chẳng hề có khả năng nào tham gia vào vụ cướp này.

"Băng cướp họ Đoàn" và vụ cướp tổng kho dược phẩm rúng động Cửu Long năm 1981: Người đàn bà quái chiêu núp sau vỏ bọc mong manh yếu ớt (kỳ 2) - Ảnh 1.

Một lần nữa, ban chuyên án lại phải quay lại vạch xuất phát.

Đúng lúc này, Phạm Minh Triết - nhân viên y tế huyện Châu Thành tìm đến cơ quan chức năng để khai báo về vụ việc chiếc xe Vespa - thứ có giá trị rất lớn vào thời điểm đó. Triết kể vào đêm xảy ra vụ cướp, Triết đã đến tổng kho để đòi lại chiếc xe đã cho Sinh (nhân viên kho) mượn. Đến cửa, Triết bị thành viên băng cướp chặn lại, đuổi đi. Tuy nhiên do đang sẵn hơi men trong người, lại vốn có thể lực thể hình "khủng", Triết không sợ. Chẳng những không rời đi, Triết còn làm ầm lên, nhất quyết đòi xe bằng được.

Theo lời Triết, có lẽ vì sợ hỏng việc, băng cướp đành thay nhau đàm phán với Triết. Tuy nhiên điều này lại càng làm Triết "sôi máu". Đôi bên lời qua tiếng lại, cãi cọ ầm ĩ hồi lâu. Và rồi băng cướp... chịu thua tên say rượu (?!). Triết sau đó thản nhiên mang chiếc Vespa đi.

Cần phải nói rằng, chiếc Vespa thời bấy giờ có giá trị rất lớn, việc nhóm cướp bỏ qua chiếc xe này thực sự là một điều khó hiểu. Điều này khiến câu chuyện của Triết trở nên khó hiểu, Triết được đưa vào vòng nghi vấn.

Bí ẩn ông Chủ nhiệm Bảy Hiệp

Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào liên quan tới vụ án. Ban chuyên án tiếp tục đặt nghi vấn với một nhân vật khác cũng xuất hiện vào đêm xảy ra vụ cướp, đó là Nguyễn Kim Hằng (tức Bảy Hiệp) - Chủ nhiệm công ty dược phẩm Cửu Long. Bảy Hiệp cùng lái xe đã đến kho để lấy xăng đi công tác vào đúng đêm định mệnh đó.

Làm việc với công an, Bảy Hiệp khai trong lúc đợi lái xe đổ xăng đã đi một vòng quanh tổng kho, đến khu vực mà sau này được xác định là nơi các nhân viên kho đang ngủ mê mệt vì bị chuốc thuốc. Thấy tối om, Bảy Hiệp định bụng rọi đèn vào kiểm tra, nhưng bất ngờ bị chặn lại bởi 2 người lạ mặt. 2 người này mời Bảy Hiệp đến khu vực khác với lý do các cán bộ đang nghỉ ngơi.

"Băng cướp họ Đoàn" và vụ cướp tổng kho dược phẩm rúng động Cửu Long năm 1981: Người đàn bà quái chiêu núp sau vỏ bọc mong manh yếu ớt (kỳ 2) - Ảnh 2.

Lạ một điều, Bảy Hiệp đường đường là "quan lớn", là Chủ nhiệm của công ty vậy mà chẳng có phản ứng nào trước 2 đối tượng lạ mặt trong công ty của mình? Chẳng lẽ là sếp, mà Bảy Hiệp lại không thuộc hết mặt nhân viên của mình?

Trước những nghi vấn về lời khai của Bảy Hiệp, ban chuyên án đã bẻ 1 mũi điều tra về thân phận của người đang giữ chức vụ Chủ nhiệm Công ty dược phẩm Cửu Long.

Bất ngờ thay, tên Bảy này có xuất thân vô cùng phức tạp. Gã đã từng là thành viên một băng cướp xe máy hiệu Honda tại Ngã Sáu Sài Gòn. Đặc biệt hơn, băng cướp này có đến 13 tên, đã cướp 22 xe máy hiệu Honda bằng thủ đoạn dùng gái làng chơi mồi chài khách để cướp.

Sau này, Bảy bị bắt giam ở Tây Ninh nhưng với sự mưu mẹo của mình, gã đã trốn trại thành công và bặt vô âm tín từ đó.

Đây có thể xem là 1 điểm sáng đắt giá trong quá trình điều ra vụ án hết sức phức tạp này.

Người đàn bà quái chiêu núp sau dáng vẻ mong manh yếu ớt

Bên cạnh nhưng điều bất thường ở Bảy Hiệp - Chủ nhiệm công ty thì những lời khai của Lê Thị Xích cũng có rất nhiều điểm không đồng nhất.

Xích là phó tổng kho dược phẩm Cửu Long nhưng không rõ vì lý do nào mà Xích được đãi ngộ khá đặc biệt khi toán cướp ập vào. Xích không hề bị ép uống thuốc Bromv, thị tỉnh táo suốt thời gian xảy ra vụ cướp.

Thị tỉnh táo từ lúc xảy ra vụ cướp cho đến khi làm việc với cơ quan chức năng. Xích thậm chí còn bàn bạc với những nhân viên khác và yêu cầu họ không khai ra việc Bảy Hiệp có vào tổng kho dược. Chỉ đến khi chính Bảy Hiệp không thể chối bỏ hành vi của mình mà phải khai ra với các cán bộ điều tra thì sự việc mới lộ ra.

Nhận định rõ ràng Xích nắm vai trò mấu chốt, vụ án có đi đến hồi kết được hay không chính là ở Xích nên mọi hướng điều tra đều tập trung về người đàn bà này.

Xích khai báo rằng trong lúc bị trói, thị có nghe thấy tiếng động cơ xe hơi nổ, nghe giống như tiếng xe du lịch loại nhỏ, ban chuyên án ngay lập tức rẽ 1 nhánh điều tra theo lời khai của thị. Thế nhưng, suốt khoảng thời gian này, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chiếc xe mà thị đã ám chỉ ở đâu.

Cùng thời điểm, đón trước tình huống, các thành viên ban chuyên án đã phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát các đầu mối thuốc tân dược. Toán cướp không thể lấy trộm số lượng thuốc lớn đến như vậy để uống, chúng phải có đầu mối nào đó để tiêu thụ hàng. Thế nhưng dù truy vết đến tận các chợ đen đi chăng nữa thì thông tin về số thuốc này cũng như toán cướp vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

"Băng cướp họ Đoàn" và vụ cướp tổng kho dược phẩm rúng động Cửu Long năm 1981: Người đàn bà quái chiêu núp sau vỏ bọc mong manh yếu ớt (kỳ 2) - Ảnh 3.

Xích dưới dáng vẻ yếu đuối, dễ tổn thương và nhỏ nhẹ đã khiến các cán bộ điều tra phải đau đầu suốt 1 khoảng thời gian dài. Thị khai báo nhỏ giọt, quanh co, nói rằng mình cả nể nên bị đặt vào thế không thể không làm việc xấu.

Liên tục như vậy, Xích khiến vụ án càng thêm phần rối rắm, mọi thứ Xích khai đều mâu thuẫn nhưng mỗi lần khai báo thị không tỏ vẻ cứng đầu mà luôn là 1 bộ dạng đáng thương, mong manh yếu ớt.

Đáng nói, Lê Thị Xích, khi còn là nhân viên hiệu thuốc số 2 đã từng câu móc với một số tên khác tuồn thuốc ra chợ đen thu lợi bất chính. Với những biện pháp xét hỏi khôn khéo của trinh sát, đến sáng ngày 2/3, Xích khai nhận: Trong thời gian làm tại tổng kho, thị đã cùng Đỗ Thị Thu câu móc với tên Đoàn Văn Liêm đưa thuốc Tây giả vào.

Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn chưa tìm được sự liên kết nào giữa vụ việc này với vụ cướp đêm mùng 3 Tết.

Việc lấy lời khai các nạn nhân và nhân chứng được tiến hành khẩn trương, tỉ mỉ. Trinh sát đặc biệt chú ý lời khai của Đỗ Thị Thu và Lữ Lý Nữ, bởi 2 lời khai này cho thấy một nghi vấn. Đó là việc khi bị trói, Lê Thị Xích nói nhỏ với Thu: “Cắn dây chuyền ném vào vách nhà chớ bị cướp mà còn dây chuyền công an sẽ nghi”.

Trước thái độ rất khó đối phó của Lê Thị Xích, liệu các cán bộ điều tra có thể khai thác được thông tin gì từ thị hay không? Mời đọc giả đón đọc vào kỳ cuối của vụ án "Băng cướp họ Đoàn" trên aFamily.vn.
"Băng cướp họ Đoàn" và vụ cướp tổng kho dược phẩm rúng động Cửu Long năm 1981: Người đàn bà quái chiêu núp sau vỏ bọc mong manh yếu ớt (kỳ 2) - Ảnh 2.

Chia sẻ