Vụ con trai sát hại bố mẹ già vừa đi bệnh viện về ở Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam nghịch tử để điều tra

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong lúc cãi nhau với em gái, Tuấn đã ra tay sát hại bố mẹ già và khiến người cháu ruột bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Tuấn (SN 1978, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hai nạn nhân tử vong là vợ chồng ông Võ Văn A. (75 tuổi) và bà Trần Thị L. (71 tuổi, là bố mẹ ruột Tuấn). Nạn nhân trọng thương là em Hồ Đan T. (18 tuổi, cháu ruột Tuấn).

Vụ con trai sát hại bố mẹ già vừa đi bệnh viện về ở Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam nghịch tử để điều tra - Ảnh 1.

Nghịch tử Tuấn đã ra tay sát hại bố mẹ ruột.

Theo cơ quan công an, trước đó vào sáng 10/8, công an địa phương nhận được tin báo tại nhà vợ chồng ông A. xảy ra thảm sát. Vụ thảm sát khiến ông A., bà L. tử vong với nhiều vết thương trên người. Riêng em T. bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ nghi phạm Võ Văn Tuấn ngay sau đó. Bước đầu, Tuấn khai nhận, do những mâu thuẫn trong gia đình trước đó, đến khoảng 4h30 cùng ngày, giữa Tuấn và em ruột là Võ Thị H. (36 tuổi, ngụ tại địa phương) xảy ra xô xát đánh nhau.

Tuấn đã dùng dao đâm chị H. và bị chị H. cầm kéo đâm lại trúng vào bụng của Tuấn. Thấy vậy, người thân liền can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viên cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Tuấn quay về.

Khi về đến nhà, thấy mẹ ruột là bà L. đang ngồi rửa chén, Tuấn dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu, làm bà L. tử vong tại chỗ. Tuấn tiếp tục cầm khúc gỗ trên đi đến đầu giường ngủ, đánh vào đầu làm cha ruột là ông A. tử vong sau đó. Tiếp đó, Tuấn nhìn thấy cháu gái là T. nên liền rượt đuổi, đánh T. bất tỉnh.

Vụ con trai sát hại bố mẹ già vừa đi bệnh viện về ở Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam nghịch tử để điều tra - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ án.

Theo cơ quan chức năng, nghi can Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội Hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ. Tuấn có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây vợ chồng Tuấn đã chính thức chia tay và sống gần nhà bố mẹ ruột.

Một số người dân cho biết do thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì, đến khi hay tin thì vụ việc đã rồi.

Được biết, vợ chồng ông A., bà L. vừa mới từ bệnh viện về nhà thì bị Tuấn sát hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ Tuấn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Chia sẻ