Lời khai lạnh người của con trai giết chết bố mẹ già vì mâu thuẫn với cô em gái

Văn Tiên,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ án con trai giết chết bố mẹ, đâm trọng thương hai mẹ con người em gái, bước đầu nghi can khai nhận trước khi xảy ra án mạng thì giữa Tuấn và người em gái đã xảy ra xô xát.

Tối 11/8, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân vụ giết hại bố mẹ ruột xảy ra vào sáng 10/8, tại ấp 5, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Lời khai lạnh người của con trai giết chết bố mẹ già vì mâu thuẫn với cô em gái - Ảnh 1.

Hiện Tuấn vẫn đang được tạm giữ để điều tra làm rõ cái chết của bố mẹ ruột.

Theo Đại tá Mộng, bước đầu nghi phạm Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú Lộc) khai nhận, giữa Tuấn và em ruột là chị Võ Thị H. (36 tuổi) có xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhau.

Phát hiện sự việc, người thân có vào can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu do bị thương trong quá trình xô xát với em gái. Tuy nhiên, đi được một đoạn, bất ngờ Tuấn quay về dùng cây gỗ đánh mẹ ruột là bà Trần Thị L. (71 tuổi) tử vong tại chỗ. 

Chưa dừng lại đó, Tuấn tiếp tục cầm đoạn cây tiến đến giường ngủ của bố ruột là ông Võ Văn A. (75 tuổi) đánh vào đầu ông A. đến chết. Con gái chị H. là Hồ Đan T. (18 tuổi) phát hiện sự việc nên hô hoán thì bị Tuấn tấn công khiến nạn nhân bất động phải nhập viện cấp cứu.

Theo Đại tá Mộng, quá trình xảy ra mâu thuẫn cũng khiến Tuấn bị thương phải nhập viện cấp cứu. Các cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lời khai lạnh người của con trai giết chết bố mẹ già vì mâu thuẫn với cô em gái - Ảnh 2.

Đám tang bố mẹ già do chính người con trai gây ra khiến dư luận bức xúc.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 10/8, nhận được tin báo của người dân, tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình xảy ra vụ án mạng, làm 2 người chết là ông Võ Văn A. (75 tuổi) và bà Trần Thị L. (71 tuổi) và 2 người bị thương nặng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nghi can bước đầu xác định là Tuấn, con trai ông A. và bà L.

Theo cơ quan chức năng, nghi can Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội Hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ. Tuấn có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây vợ chồng Tuấn đã chính thức chia tay và sống gần nhà bố mẹ ruột.

Một số người dân cho biết do thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì, đến khi hay tin thì vụ việc đã rồi.

Được biết, vợ chồng ông A., bà L. vừa mới từ bệnh viện về nhà thì bị Tuấn sát hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ Tuấn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ