Vụ con gái kiện bố ruột từng bỏ rơi mình: Giành chiến thắng nhưng tương lai mù mịt vì không biết khi nào mới gặp lại mẹ ruột

imacho,
Chia sẻ

Vụ kiện của Kara đã nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi vì nó sẽ đề ra tiền lệ cho những đứa trẻ từng được nhận nuôi trên khắp thế giới có thể tìm lại được bố mẹ ruột của mình.

Ngày 12/6 vừa qua tại tòa án ở Seoul, Hàn Quốc, đã diễn ra một phiên tòa thu hút sự chú ý. Người đệ đơn kiện là một người phụ nữ gốc Hàn tên Kara Bos được cặp đôi người Mỹ nhận nuôi gần 40 năm về trước, đối tượng bị kiện là bố ruột 85 tuổi của Kara, yêu cầu ông phải nhận lại con gái và đây cũng là bước đầu tiên trong hành trình tìm lại mẹ ruột của Kara. 

Vụ con gái kiện bố ruột từng bỏ rơi mình: Giành chiến thắng nhưng tương lai mù mịt vì không biết khi nào mới gặp lại mẹ ruột - Ảnh 1.

Vào ngày 18/11 năm ngoái, chính xác 36 năm sau khi Kara bị bỏ lại ở khu chợ Hàn Quốc, cô đã đệ đơn kiện bố ruột của mình. Đây là vụ kiện đầu tiên được thực hiện bởi một người Hàn được nhận nuôi ở nước ngoài. Sau nhiều tháng nỗ lực, Kara cuối cùng cũng giành về chiến thắng trong vụ kiện, được cho là sẽ mở ra hy vọng cho hàng nghìn những người con nuôi gốc Hàn khi họ muốn biết thêm về danh tính bố mẹ ruột.

Trong quá khứ, Kara đã được đưa sang Mỹ cho các cặp vợ chồng tại đây nhận nuôi khi cô chỉ mới 10 tháng tuổi. Trong những năm gần đây, Kara thường xuyên trở về Hàn Quốc để tìm kiếm mẹ ruột. Cô muốn gặp lại bố ruột không chỉ muốn tạo áp lực yêu cầu ông phải nói ra danh tính của mẹ ruột mà còn muốn biết nguyên nhân vì sao ông lại bỏ rơi cô. 

Ngày 12/6 vừa qua, Kara đã bay từ Amsterdam, Hà Lan, nơi gia đình cô sinh sống, đến Hàn Quốc để tham gia phiên tòa. Chiến thắng tại phiên tòa đồng nghĩa với việc bố ruột của Kara phải nhận lại cô, phần tài sản của ông cũng phải chia đều cho cô và 3 người con khác và nhất là những chị em ấy không còn có thể ngăn cản cô đến gặp cha ruột được nữa.

Vụ con gái kiện bố ruột từng bỏ rơi mình: Giành chiến thắng nhưng tương lai mù mịt vì không biết khi nào mới gặp lại mẹ ruột - Ảnh 3.

Vụ kiện của Kara đã nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi vì nó sẽ đề ra tiền lệ cho những đứa trẻ từng được nhận nuôi trên khắp thế giới có thể tìm lại được bố mẹ ruột của mình.

Được biết, hành trình tìm lại cội nguồn của những người con Hàn Quốc chưa bao giờ dễ dàng. Họ phải đối mặt với những giấy tờ làm giả thông tin trong trường hợp bố mẹ ruột của họ không muốn ai biết về những đứa trẻ này.

Luật pháp Hàn Quốc cũng chỉ quy định thông tin của bố mẹ ruột chỉ có thể được tiết lộ cho các con khi có sự đồng ý của họ.

Mục đích chính của Kara là muốn tìm lại mẹ ruột nhưng cô cũng hy vọng vụ kiện của mình sẽ giúp cho chính phủ Hàn Quốc "nhận ra rằng thực tế và luật hiện hành đang mâu thuẫn với nhau và nó cần được thay đổi".

Vụ con gái kiện bố ruột từng bỏ rơi mình: Giành chiến thắng nhưng tương lai mù mịt vì không biết khi nào mới gặp lại mẹ ruột - Ảnh 4.

Năm 1984, Kara được cặp vợ chồng Russell và Mariann Bedell ở Michigan, Mỹ, nhận nuôi. Sau này khi trưởng thành và sinh con gái, cô mới bắt đầu nghĩ đến những nỗi đau mà mẹ ruột của mình phải trải qua khi bỏ rơi cô. Kara nhận ra khao khát muốn tìm lại mẹ ruột của mình.

"Khi con gái lên 2 tuổi, sâu thẳm trong tôi cảm thấy muốn biết làm sao mà người ta có thể bỏ rơi trẻ con. Tôi tự hỏi trong trường hợp nào mà mẹ tôi lại đưa ra quyết định đau khổ như vậy.

Tôi muốn tìm lại mẹ để nói cho mẹ biết rằng mẹ không cần phải lo lắng về tôi nữa và nếu có thể, tôi muốn giữa tôi và mẹ có một mối quan hệ mới. Tôi không muốn trong tương lai bản thân sẽ hối hận vì không cố gắng tìm mẹ hay khi tôi tìm đến bà thì đã quá trễ" - Kara chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc hành trình của Kara vẫn chưa hết chông gai. Mặc dù chiến thắng vụ kiện nhưng Kara không thể ép bố gặp mặt mình hay bắt ông tiết lộ danh tính của mẹ cô. Trước đó, gia đình của bố ruột Kara chặn không cho cô bước vào nhà gặp ông đã hứa với Kara rằng nếu cô thắng kiện thì bố cô sẽ đồng ý gặp mặt. Thế nhưng, Kara không chắc được chuyện này.

"Tôi hy vọng ông ấy sẽ đồng ý gặp tôi" - Kara nói.

(Nguồn: NY Times)

Chia sẻ