Mẹ chồng làm như vậy khác nào là muốn đâm vào trái tim con dâu một nhát chí mạng?
Từng tưởng tượng sẽ được ôm trong tay một em bé xinh xắn, dễ thương nhưng diện mạo con gái lúc mới lọt lòng khiến người mẹ này thất vọng khá nhiều.
Ở tuổi 12, Tressa Middleton đã hạ sinh đứa con đầu lòng và trở thành người mẹ nhỏ tuổi nhất nước Anh lúc bấy giờ.
Nhìn lên ban công, qua khung cửa kính, tôi lặng người khi thấy bóng một người phụ nữ tóc dài đang bế con mình.
Khi đang tới chỗ hẹn với các bạn, tôi bất chợt bắt gặp bóng dáng quen quen bên kia đường. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi liền lao ra khỏi taxi để đuổi theo.
Cherry là một nữ y tá có ngoại hình xinh đẹp và chỉ nặng vỏn vẹn 44kg, trong khi đó người yêu của cô là anh Ball sở hữu ngoại hình kém sắc, làn da đen rỗ, đôi mắt híp và cân nặng lên tới 120kg.
Cơn giận bốc lên, tôi giật lấy điện thoại trong tay con trai vứt thẳng vào tường.
Thấy bữa cơm trưa của vợ mà tôi chết lặng vì quá sốc.
"Xin đừng ai nói đẻ con gái cho đỡ nghịch làm người ta tưởng thật nữa", người mẹ đã phải "chốt hạ" một câu sau trải nghiệm thực tế hơn 13 tháng qua.
Trước kia, mẹ chồng và mẹ đẻ tôi rất thân thiết, hai bên tuy không thường đến chơi nhà nhau được nhưng cũng hay gọi video ríu rít trò chuyện. Song từ ngày tôi sinh con gái đầu lòng thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn.